Một trong những nhân vật bị “ném đá” nhiều nhất trên mạng xã hội tại Trung Quốc vào ngày hôm qua, 24/9/2015, là người đàn ông có họ Lưu. Nguyên nhân là do ông Lưu đã bắt người mẹ già của mình ngồi trong cốp ô tô để con trai có thể nằm dài trên ghế sau và ngủ. Được biết, đây chính là chiếc ô tô mà mẹ ông Lưu đã dùng tiền tiết kiệm để mua.

Sự việc được phát giác khi lực lượng cảnh sát giao thông dừng chiếc ô tô của ông Liu trên đường từ tỉnh Giang Tây đi Hồ Bắc, Trung Quốc để kiểm tra hành chính. Cảnh sát giao thông đã nhìn thấy ông Lưu ngồi sau vô lăng của chiếc ô tô. Vợ ông Lưu ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh trong khi cậu con trai nằm ườn ở phía sau. Cảnh sát giao thông đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trong cốp sau của chiếc ô tô.

img

Mẹ ông Lưu ngồi trong cốp ô tô.

Theo trang tin Sina News, ông Lưu khai với cảnh sát là đã đề nghị mẹ ngồi trong cốp ô tô để cậu con trai có thể nằm nghỉ ngơi trên ghế sau. Sau đó, lực lượng cảnh sát đã mời người phụ nữ lớn tuổi ra khỏi cốp xe và hỏi bà xem có muốn phạt con trai hay không. Tuy nhiên, người phụ nữ lớn tuổi lại bênh con trai và khẳng định ngồi trong cốp sau không hề khó chịu như mọi người nghĩ.

img

Đây là chiếc ô tô mà mẹ ông Lưu đã mua bằng tiền tiết kiệm cả đời.

Khi biết câu chuyện, cư dân mạng Trung Quốc đã vô cùng phẫn nộ. “Người đàn ông này bị sao vậy? Sao ông ta có thể làm thế với người mẹ tội nghiệp của mình?”, một cư dân mạng đến từ Thanh Đảo, Trung Quốc, nói.

“Tại sao trên thế giới lại có đứa trẻ không thể ngủ trong lòng bà nội”, một cư dân mạng khác đến từ Quảng Đông, chia sẻ. “Khi lớn lên, đứa con của ông Lưu cũng sẽ bắt ông ta vào cốp ô tô ngồi thôi mà”, một cư dân mạng tại Bắc Kinh kết luận.