Vừa qua, một người đàn ông sống ở Braintree, Massachusetts của Mỹ vừa bị bắt vì lái một chiếc xe có màu đen trắng trang trí giống xe cảnh sát.

Cụ thể hơn, chiếc xe nói trên là Maserati GranTurismo, người chủ xe đã sơn, hoặc dán xe lại toàn bộ thân xe màu đen, trong khi cánh cửa có màu trắng. Bên cạnh đó, ở cửa xe còn có biểu tượng tấm khiên giống của cảnh sát, ngay phần thân liền với cửa xe là đề-can K-9 và 9-1-1, số điện thoại khẩn cấp ở Mỹ. Một điều nữa là thay vì dòng chữ "Protect and Serve" (Bảo vệ và phục vụ) cạnh tấm khiên như của cảnh sát thì chủ xe lại dán lên dòng chữ "Decepticon punish and enslave" (Decepticon trừng phạt và nô dịch).

Có lẽ người chủ chiếc Maserati GranTurismo này là một fan hâm mộ của loạt phim Transformers, cụ thể là nhân vật Barricade, một rô-bốt phản diện có thể biến thành xe cảnh sát.

Dù sao đi nữa thì người đàn ông này cũng đa bị bắt và bị buộc tội mạo danh cảnh sát. Cảnh sát trưởng thị trấn Braintree, Mas là Wayne Foster cho biết khi bị bắt, người chủ xe biện hộ rằng anh ta đang giúp cảnh sát bởi khi những tài xế khác nhìn thấy xe của anh, họ đều giảm tốc độ và đi chậm lại vì họ tưởng anh là cảnh sát.

Trong khi cảnh sát coi đây là một trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì các độc giả khi đọc được tin tức này đều phản ứng ngược lại, họ cho rằng trên xe không hề có dán chữ cảnh sát, con số 9-1-1 cũng có thể được hiểu là số hiệu nào đó mà chủ xe ưa thích và thậm chí xe còn không có đèn và còi hú.

Có người còn quả quyết rằng người lái xe nên kiện vụ này ra tòa. Tuy nhiên kết cục của sự việc này cũng chỉ có một, rằng người chủ chiếc xe hạng sang Maserati GranTurismo nói trên phải chịu trách nhiệm với hành động mạo danh của mình, bản thân anh cũng đã thú nhận chuyện đó khi nói rằng mình đang "giúp cảnh sát".