Hình ảnh một người đàn ông cưỡi ngựa rong ruổi trên đại lộ Xiongchu thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã khiến cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trong những ngày vừa qua. Được biết, người đàn ông kỳ lạ này là một thành viên của câu lạc bộ đua ngựa Vũ Hán. Do đó, chẳng có gì lạ khi người đàn ông có thể cưỡi ngựa thuần thục và đi lại trên đường mà không hề gặp khó khăn nào.

Người đàn ông cưỡi ngựa đi làm trên đường phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Người đàn ông cưỡi ngựa đi làm trên đường phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Khi được cánh phóng viên Trung Quốc phỏng vấn, người đàn ông tiết lộ trước đây anh từng dùng ô tô làm phương tiện để đi làm. Tuy nhiên, vì đường phố Vũ Hán thường xuyên bị ùn tắc nên hầu như ngày nào anh cũng muộn giờ làm.

Giao thông thường xuyên ùn tắc là nguyên nhân khiến người đàn ông này chuyển sang cưỡi ngựa đi làm thay cho ô tô.

Giao thông thường xuyên ùn tắc là nguyên nhân khiến người đàn ông này chuyển sang cưỡi ngựa đi làm thay cho ô tô.

Một ngày nọ, anh quyết định từ bỏ chiếc ô tô của mình và chuyển sang cưỡi ngựa để đi làm. Từ đó, ngựa đã trở thành phương tiện giao thông chính của anh trên đường đi làm và trở về nhà.

Người đàn ông cưỡi ngựa đi làm đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng Trung Quốc.

Người đàn ông cưỡi ngựa đi làm đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng Trung Quốc.

Nhiều người đã cảm thấy vô cùng hiếu kỳ khi thấy anh cưỡi ngựa trên đường phố đông đúc xe hơi tại thành phố Vũ Hán. Sau đó, hình ảnh người đàn ông cưỡi ngựa tại Vũ Hán đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã cười người đàn ông này vì chê ô tô và cưỡi ngựa đi làm như thời cổ. Theo cư dân mạng Trung Quốc, ô tô là phương tiện giao thông phổ biến của xã hội hiện đại thì người đàn ông tại Vũ Hán lại không thích. Trong khi đó, ngựa là phương tiện di chuyển của xã hội phong kiến thì người đàn ông này lại chọn. Đúng là ngược đời và sướng không biết hưởng!

Một số cư dân mạng ủng hộ quyết định cưỡi ngựa đi làm của người đàn ông tại Vũ Hán.

Một số cư dân mạng ủng hộ quyết định cưỡi ngựa đi làm của người đàn ông tại Vũ Hán.

Trái lại, cũng có những cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với người đàn ông cưỡi ngựa. Họ cho rằng cưỡi ngựa đi làm là một cách bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí đồng thời giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

“Không biết anh ta đã đăng ký biển số cho chiếc BMW 4 chân của mình chưa”, một cư dân mạng pha trò cười. Như đã biết, tại thị trường Trung Quốc, BMW được dịch ra là Bảo Mã hay ngựa quý. Đây là nguồn gốc cho câu nói đùa của cư dân mạng. Rất có thể trong thời gian tới, dùng ngựa để di chuyển sẽ trở thành một trào lưu mới của người dân Trung Quốc giống như dắt bắp cải đi dạo.