Vào tuần trước, hai sỹ quan cảnh sát của bang New Jersey, Mỹ, đã trở thành anh hùng khi cứu sống một bé gái 2 tuổi bị mẹ bỏ một mình trong chiếc Toyota Sienna đóng kín dưới trời nóng. Được biết, nhiệt độ trong ngày hôm đó thường xuyên ở mức 80 độ F, tương đương 27 độ C. Sau khi bỏ con ngồi trong chiếc Toyota Sienna ở bãi đỗ xe, bà mẹ người Hàn Quốc đã vào siêu thị Costco để mua sắm.

Những người đến Costco mua sắm đã phát hiện ra cô bé ngồi trong chiếc xe đa dụng đóng kín và báo cho quản lý siêu thị. Sau đó, quản lý siêu thị đã gọi cho lực lượng cảnh sát để họ đến hiện trường vụ việc.

 

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc do một người có mặt tại hiện trường quay.

Khi hai sỹ quan cảnh sát có tên Richard Carrion và Sonya Bekier đến bãi đỗ xe của siêu thị Costco, đám đông người quan tâm đang vây quanh chiếc Toyota Sienna đóng kín. Một số người định cố gắng cứu bé gái nhưng sau đó đã nhường việc này cho nhân viên cảnh sát.

Sỹ quan cảnh sát Carrion đã đập vỡ kính cửa sổ của chiếc Toyota Sienna đóng kín. Trong khi đó, sỹ quan Bekier vốn cũng có con nhỏ ở nhà đã chui vào xe, đưa bé gái ra ngoài và dỗ dành. Khi được đưa ra khỏi chiếc Toyota Sienna, bé gái gốc Hàn Quốc ở trong tình trạng kiệt sức và người ướt đẫm mồ hôi. Bé gái đã khóc vì quá hoảng sợ.

Các sỹ quan cảnh sát sau đó đã ghi lại biển số xe của chiếc Toyota Sienna để tìm danh tính của bố mẹ cô bé. Đúng lúc này, cô Chaeyoung Lim-Kim, mẹ của bé gái 2 tuổi, đi từ siêu thị Costco ra bãi đỗ xe. Cô Lim-Kim đã đẩy xe chở hàng siêu thị cùng một bé gái khác. Cô Lim-Kim đã ngay lập tức xin lỗi các sỹ quan cảnh sát và lại gần để ôm con gái. Tuy nhiên, sỹ quan Bekier tỏ ra vô cùng giận dữ.

“Đừng xin lỗi. Con bé có thể đã chết trong xe”, sỹ quan Bekier mắng người mẹ. Ngoài ra, sỹ quan Bekier còn không cho cô Lim-Kim bế con gái.

Cô Lim-Kim đã bị cảnh sát tạm giữ và khởi tố vì tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, bé gái 2 tuổi đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và trả về nhà cho bố.

Có thể nói, hành động bỏ con ngồi một mình trong xe rất nguy hiểm. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, đã có ít nhất 11 đứa trẻ tử vong tại Mỹ vì bị bố mẹ nhốt trong ô tô đóng kín dưới trời nóng. Trung bình, mỗi năm tại Mỹ có 38 đứa trẻ tử vong vì sốc nhiệt trong ô tô đóng kín.