Tại Pittsburgh vừa xảy ra sự việc hi hữu vào hồi đầu tháng, một nữ quái xế bị còng nhân cơ hội cảnh sát khám xét xe đã nhanh chóng ngồi lên ghế lái chiếc xe cảnh sát và chạy trốn

Các điều tra viên cho biết đối tượng Roxanne Rimer, 27 tuổi đã tạo ra một vụ truy đuổi qua tuyến phố trung tâm sau khi trộm một chiếc xe cảnh sát.

Cụ thể, sau khi bị còng và tạm giữ ở ghế sau xe cảnh sát vì tội trộm cắp, đối tượng Roxanne đã chui qua cửa kính ngăn giữa xe để trèo lên ghế lái, nổ máy và phóng đi.

"Dù tay bị còng ra phía sau, Roxanne vẫn cố gắng sử dụng cần số và lái xe đi. Đối tượng này lái xe rất nhanh và có thể đã sử dụng chân để đánh lái. Rất may là không có ai bị thương trong vụ truy đuổi." Cảnh sát trưởng của Center Township cho hay.

Theo cảnh sát trưởng Barry Kramer, Roxanne Rimer đã lái xe dọc theo cao tốc 51 ở vận tốc 160 km/h và đã chạy được 16 km trong tư thế tay bị còng sau lưng.

Sau sự việc, Roxanne Rimer bị khởi tố thêm rất nhiều tội danh, trong đó có tội tấn công người thi hành công vụ.