"Old Car City" (Thành phố ô tô cũ) là tên gọi người ta dành cho một cửa hàng tổng hợp được xây dựng vào năm 1931 để bán phụ tùng ôtô. Kể từ đó, 32 mẫu đất Anh phía sau cửa hàng đã trở thành nơi thu thập được hơn 4.000 chiếc xe cũ. Nơi đây bỗng chốc trở thành một trong những bãi phế liệu ô tô lớn nhất thế giới.

"Nghĩa địa" xe ô tô cũ này đang được 3 người đàn ông đã khá già cùng chung tay trông nom và phát triển các dịch vụ cho du khách thăm quan.

Noname

Những mẫu xe hơi cũ nằm ngổn ngang và chịu sự tàn phá của thiên nhiên

Walter Dean Lewis - chủ sở hữu nơi này đã dừng bán các phụ tùng khoảng 6 năm trước. Hiện giờ, ông biến nơi này thành nơi thăm quan cho những người tò mò muốn vào xem với mức phí 15 USD cho những người muốn thám hiểm và 25 USD cho các nhiếp ảnh gia. "Đó là lịch sử. Tôi đã cứu chúng trong khi những người khác đã bỏ chúng đi" - Lewis nói với nhiếp ảnh gia hãng tin AP David Goldman.

img

Người bảo dưỡng xe ở "Thành phố ô tô cũ" - Rockey Bryson cảm thấy thời gian trôi qua từng ngày khi ông đi qua khu phế liệu 4000 chiếc ô tô này. "Thật buồn khi thấy chúng. Có nhiều thứ thuộc về lịch sử ở đây" - Bryson chia sẻ.

img

Hầu hết các loại xe ô tô ở đây đã không được sử dụng trong thời gian dài và thiên nhiên đang phá hủy chúng dần dần.

img
Walter Dean Lewis lái xe qua Old Car City.
img
Rockey Bryson giữa những chiếc xe bị bỏ lại.
img
McDaniel, người bạn thời thơ ấu của Walter Dean Lewis chơi đàn piano cho các du khách tới Old Car City.
img
Những hình ảnh ám ảnh về nơi chứa hàng nghìn chiếc xe cũ kỹ.
Noname

Ở nơi đây có một cảm giác rất khó tả, buồn thương và mất mát.

Noname

Tường Anh - Theo Popularmechanics