Cách đây ít lâu, người đàn ông họ Bàng ở Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc đã đến một cửa hàng chuyên kinh doanh xe ô tô trong vùng để đặt mua một chiếc xe.


Ông Bàng đã khiến cho tất cả các nhân viên của cửa hàng phải choáng váng khi đem đến toàn tiền lẻ.

Ông Bàng đã khiến cho tất cả các nhân viên của cửa hàng phải choáng váng khi đem đến toàn tiền lẻ.

Sau đó ít ngày, ông Bàng tới cửa hàng để thanh toán khoản tiền trả góp đầu tiên. Vị khách hàng đặc biệt đã khiến cho tất cả các nhân viên của cửa hàng phải choáng váng khi đem đến toàn tiền lẻ, bao gồm cả tiền xu lẫn tiền giấy mệnh giá 5 hào (tương đương 1,700 đồng) và 1 tệ (tương đương 3,400 đồng) với tổng giá trị lên đến hơn 52,000 tệ (tương đương đồng).

Số tiền siêu lẻ trên được đóng trong hơn 10 thùng giấy với tổng trọng lượng lên tới hơn nửa tấn. Bởi vì số lượng tiền quá lớn và quá nặng nên ông Bàng đã phải dùng đến một chiếc xe tải nhẹ để chở thẳng tiền tới cửa hàng thanh toán như đã hẹn.

Toàn bộ nhân viên của cửa hàng kinh doanh xe ô tô nói trên phải cùng hợp sức tháo dỡ số tiền khổng lồ của khách hàng. Nhân viên thu ngân đã liên hệ với một số ngân hàng địa phương, nhưng các ngân hàng đều cho biết họ không thể nhập kho số tiền lẻ quá lớn như vậy, vì vậy, các nhân viên của cửa hàng xe hơi đành phải tự kiểm kê lấy.


Tiền của ông Bàng bao gồm cả tiền xu lẫn tiền giấy mệnh giá 5 hào (tương đương 1,700 đồng) và 1 tệ (tương đương 3,400 đồng) với tổng giá trị lên đến hơn 52,000 tệ (tương đương đồng).

Tiền của ông Bàng bao gồm cả tiền xu lẫn tiền giấy mệnh giá 5 hào (tương đương 1,700 đồng) và 1 tệ (tương đương 3,400 đồng) với tổng giá trị lên đến hơn 52,000 tệ (tương đương đồng).

Ông Bàng chở xe tiền tới cửa hàng vào lúc 13 giờ, nhưng cho tới 16 giờ cùng ngày, 15 nhân viên cửa hàng xe hơi mới đếm được chưa tới 20,000 tệ (tương đương 68.3 triệu đồng). Đại diện cửa hàng cho biết, chỉ cần việc kiểm kê hoàn tất, ngay ngày hôm sau họ có thể lập tức giúp ông Bàng hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Được biết, ông Bàng chuyên kinh doanh các loại túi và giấy gói hàng. Bởi vì mỗi ngày đều nhận được rất nhiều tiền lẻ nên ông Bàng không có thời gian kiểm kê mà thường chỉ chia thành từng bó rồi đem cất đi, thậm chí bản thân ông cũng chưa từng ngồi đếm hết chỗ tiền lẻ trong nhà nên không rõ mình có tổng cộng bao nhiêu tiền lẻ, nhưng ông tính sơ sơ thì ở nhà mình phải còn còn tới ít nhất là hơn 200,000 tệ (tương đương 683 triệu đồng) tiền lẻ như thế.


Ông Bàng chở xe tiền tới cửa hàng vào lúc 13 giờ, nhưng cho tới 16 giờ cùng ngày, 15 nhân viên cửa hàng xe hơi mới đếm được chưa tới 20,000 tệ (tương đương 68.3 triệu đồng).

Ông Bàng chở xe tiền tới cửa hàng vào lúc 13 giờ, nhưng cho tới 16 giờ cùng ngày, 15 nhân viên cửa hàng xe hơi mới đếm được chưa tới 20,000 tệ (tương đương 68.3 triệu đồng).


Các nhân viên của cửa hàng phải tự kiểm kê bởi các ngân hàng đều từ chối nhập kho số tiền lẻ quá lớn như vậy.

Các nhân viên của cửa hàng phải tự kiểm kê bởi các ngân hàng đều từ chối nhập kho số tiền lẻ quá lớn như vậy.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ