Sáng 20/11, chị Lê Thị Thu (47 tuổi) đi xe máy Attila trên đường Nguyễn Du (quận 1, TP HCM). Đến trước số nhà 108, gầm xe máy của chị bốc khói nghi ngút rồi sau đó phát hoả khiến nhiều người trên đường la hét.

Chị Thu vội tắt máy, mở cốp vơ lấy đồ đạc rồi chạy vào toà nhà bên đường để mượn bình chữa cháy, nhưng không được. Sau đó người dân và tài xế taxi đậu gần đấy đã đem nước, bình chữa cháy mini kịp thời dập tắt ngọn lửa.

Lửa làm đuôi xe Attila cháy móp méo, nhiều dây điện phía trong chỉ còn trơ lõi, đen thui.
Phần đuôi chiếc xe bị cháy xém. Ảnh: Quốc Thắng.
Phần đuôi chiếc xe bị cháy. Ảnh: Quốc Thắng.

Chị Thu cho biết mua xe năm 2004 nhưng chưa từng xảy ra sự cố. Do làm việc tại Sở Cảnh sát PCCC TP HCM nên chị luôn ý thức việc bảo quản xe. Trên đường đến cơ quan chị đổ 100.000 đồng tiền xăng tại một cây xăng ở ngã tư quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức).

“Khi xe cháy tôi chạy vào mượn bình chữa cháy của toà nhà để dập lửa nhưng bảo vệ tại đây lại bảo không có. Chẳng lẽ toà nhà lớn như vậy lại không được trang bị bình chữa cháy tại chỗ”, người phụ nữ bức xúc.
 
Theo Vnexpress