Lái môtô ở tốc độ cao để trải nghiệm cảm giác mọi cảnh vật hai bên đường nhòa đi trong phút chốc là điều mà hầu hết những người ưa mạo hiểm đều thích. Tuy nhiên, không mấy ai dám liều lĩnh như anh chàng Anthony Anderson tại New York, Mỹ. Theo một cảnh sát bang, Anderson đã lái chiếc môtô Suzuki của mình trên đường xa lộ ở vận tốc lên đến 311 km/h. Bất ngờ hơn, vào thời điểm Anderson đùa với tử thần, trời đang mưa.

Trao đổi với báo giới, viên cảnh sát khẳng định đã nhìn thấy Anderson lái môtô trên đường liên bang 87 vào lúc 8h tối hôm thứ tư, ngày 30/5, vừa qua. Sau đó, viên cảnh sát đã liên lạc với lực lượng chức năng để chặn Anderson tại thị trấn Rosendale.

Nhiều người thắc mắc, vì sao anh chàng 28 tuổi lại dám vít ga lên vận tốc tương đương với lúc máy bay sẵn sàng cất cánh trong điều kiện thời tiết xấu như vậy. Theo KY3 News, Anderson giải thích với cảnh sát là anh đang vội đến bệnh viện để thăm một người bệnh.

Đương nhiên, dù lý do của Anderson là gì, cảnh sát cũng không thể khoan nhượng cho hành động lái môtô ở vận tốc quá cao trên xa lộ. Hậu quả, Anderson đã phải nhận tổng cộng 14 vé phạt. Trong đó, có 1 vé phạt vì tội chạy quá tốc độ.

Theo Carscoop