Một biker đã tự quay cảnh mình điều khiển mô tô trên đường phố công cộng ở tốc độ cao bằng camera hành trình gắn trên mũ bảo hiểm. Trong đoạn video, biker đã có lúc "vít ga" lên đến 155 dặm/h, tương đương 250 km/h. Ngoài ra, biker này còn liên tục vượt các phương tiện khác bất chấp vạch kép liền màu trắng. Sự việc xảy ra trên một con đường 2 làn tại Sussex và Hampshire, Anh.

img

Không dừng ở đó, anh chàng biker này còn đăng đoạn video vi phạm luật giao thông lên mạng. Hậu quả là anh chàng đã tự mời cảnh sát đến còng tay mình.

Theo một cảnh sát tham gia quá trình bắt giữ, anh chàng biker này đã bị tuyên án ngồi tù 2 năm. "Một biker tự quay cảnh chạy mô tô ở vận tốc lên đến 155 dặm/h tại Sussex và Hampshire. Biker này đã bị cảnh sát bắt giữ", cảnh sát cho biết.

Đây không phải là người đầu tiên bị bắt vì quay cảnh chạy xe tốc độ cao và đăng lên mạng. Trước đó, vào hồi tháng 10/2015, một biker tại Bắc Kinh, Trung Quốc cũng đã bị bắt vì đăng video chạy mô tô ở vận tốc 147 dặm/h, tương đương 236 km/h, lên mạng.

Trong đoạn video này, biker họ Pang đã điều khiển một chiếc siêu mô tô Yamaha R1 ở vận tốc gấp 3 lần mức quy định trên một con đường của thủ đô Bắc Kinh. Vì lái xe ở tốc độ cao nên Pang đã hoàn thành quãng đường dài 21 dặm, tương đương 33,8 km, trong thời gian 14 phút. Quá tự hào về thành tích của bản thân, Pang đã muốn khoe cho cả thế giới biết.

Trong khi đó, vào năm 2012, một biker tại Canada đã mắc lỗi tương tự khi lái chiếc siêu mô tô Yamaha R1 lên vận tốc 300 km/h. Sau đó, biker này đã đăng đoạn video quay cảnh "vít ga" chiếc Yamaha R1 lên YouTube và bị cảnh sát truy tìm.

Cuối cùng, cảnh sát tìm ra nam thanh niên chính là Randy George Scott đến từ Victoria. Vào thời điểm đó, Scott mới 25 tuổi và sở hữu một chiếc Yamaha R1 màu xanh dương do mẹ đứng tên. Ngoài việc phạt mẹ của Scott số tiền 1.449 USD, cảnh sát còn tịch thu chiếc siêu mô tô Yamaha R1. Hiện chiếc Yamaha R1 này đã tìm thấy chủ nhân mới.