Tìm thấy chiếc Harley-Davison "thất lạc" từ vụ sóng thần Nhật Bản xảy ra hồi đầu năm 2011 tại bờ biển Canada là câu chuyện mà không phải ai cũng dám tin. Thế nhưng, điều kỳ diệu tưởng chừng vô lý ấy lại hoàn toàn có thật. Chủ nhân của chiếc xế nổ "xấu số" đã tìm thấy "cục cưng" trong một container tự chế trên bờ biển nước Canada xa xôi sau hơn 1 năm xa cách.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 18/4 vừa qua khi anh Peter Mark đến từ Canada đang lái chiếc ATV của mình trong hành trình khám phá một bờ biển bỏ hoang thuộc đảo Graham. Bất ngờ, anh nhìn thấy một toa moóc màu trắng đã mở vốn bị cuốn từ biển vào bờ.

Sau khi kiểm tra kỹ càng, Mark tìm ra một chiếc xế nổ bị gỉ sét mang biển số Nhật Bản. Bên cạnh đó là một số vật dụng như gậy đánh golf và đồ cắm trại.

"Cửa toa moóc đã bị phá nát, do đó, tôi có thể nhìn thấy một chiếc môtô nằm bên trong", Mark kể lại với phóng viên đài truyền hình CBC. "Khi đến gần hơn và nhìn sâu vào bên trong, tôi nhận ra đó là một chiếc Harley-Davidson. Điều này đúng là vô lý. Tôi không thể hiểu vì sao chiếc xe lại nằm trong toa moóc. Chiếc xe không hề được chằng buộc mà nằm im trên sàn toa moóc".


Video ghi lại cảnh tìm thấy chiếc Harley-Davidson trong toa moóc.

Vào thời điểm đó, không ai biết danh tính chủ nhân của chiếc xe. Tuy nhiên, sau khi tin tức về chiếc xe được đăng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chi nhánh Harley-Davidson tại Nhật Bản đã khẳng định tìm ra ai là chủ sở hữu.

Hóa ra, người chủ chiếc Harley-Davidson chính là anh Ikuo Yokoyama, một công dân 29 tuổi, sống tại thị trấn Yamamoto, thuộc quận Miyagi, Nhật Bản. Anh Yokoyama đã không thốt nên lời khi biết tin về chiếc xe của mình.

"Tôi rất mừng khi nhận lại chiếc xe", anh Yokoyama phát biểu với tờ NHK địa phương. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã tìm thấy chiếc xe".

Yokoyama cho biết, anh đã mất nhà và 3 thành viên trong gia đình sau vụ sóng thần. Hiện nay, anh đang sống trong một căn hộ tạm bợ. Anh tiết lộ, chiếc Harley-Davidson được cất trong xe van đằng sau nhà khi vụ sóng thần xảy ra tại Nhật Bản hồi tháng 3 năm ngoái.

Quả là một sự hội ngộ kỳ diệu giữa người và xe!

Theo Carscoop