Đang chạy xe Attila trên đường Nguyễn Văn Cừ - TP Vinh, chị Hồ Thị Thúy Cúc hốt hoảng khi thấy chiếc xe của mình bỗng nhiên phát lửa. Rất may, chị Cúc đã kịp quăng xe, thoát thân.
Chiếc xe Attila phát cháy lúc 16h30 chiều nay (3/8) của chị Hồ Thị Thúy Cúc (SN1984, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh - Nghệ An) mang BKS: 37L8-6362.
Chị Cúc kể lại, khi chị đang bon bon trên đường Nguyễn Văn Cừ thì phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ phần đầu của xe, sau đó lan ra rất nhanh và chỉ trong giây lát đã bao phủ toàn bộ xe. Nhờ bình tĩnh xử lý nên chị Cúc không bị bỏng hay xây xước gì, riêng chiếc xe, dù được người dân xúm lại dập lửa nhưng cũng hư hại khá nhiều.

Được biết, chiếc xe Attila M9B của chị Cúc được sản xuất tại Việt Nam, có dung tích 124cc; số khung và số máy: 018993. Chiếc xe được chị mua tại đại lý xe máy tư nhân Phú Lộc, có địa chỉ ở 154 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh.
Trước lúc xảy ra vụ cháy nói trên, chiếc Attila chị Cúc đi vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì nghi ngờ. Theo những người thợ sửa chữa xe máy, nguyên nhân có thể là do chập phần nạp điện phía trước xe gây ra.
Theo Dân trí