Lái xế nổ trong một thời gian dài sẽ gây ra một số cảm giác khó chịu, thậm chí đau đớn cho người điều khiển. Thế nhưng, có lẽ ít ai phải chịu tổn thương về mặt sức khỏe và tinh thần như ông Henry Wolf, 52 tuổi, sống tại San Francisco, Mỹ.

Sau 4 tiếng đồng hồ lái chiếc môtô BMW đời 1993 vào ngày 1/5/2010, ông Wolf bất ngờ nhận ra mình có vấn đề bất thường. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng ông Wolf đã gặp rắc rối vì "cậu nhỏ" bỗng dưng... "chào cờ". Sau khi chờ một lúc, ông ông Wolf thấy hiện tượng cương dương vẫn không chấm dứt. Thậm chí, theo ông Wolf, tình trạng "chào cờ" ngoài ý muốn đã kéo dài không dưới 20 tháng, tức là gần 2 năm.

Không hề thấy vui về chuyện này, ông Wolf đã quyết định đệ đơn kiện chi nhánh xế nổ của BMW tại Bắc Mỹ lên tòa án tối cao. Ngoài ra, Corbin-Pacific, hãng sản xuất yên xe được sử dụng trên chiếc môtô của ông Wolf, cũng bị vạ lây.

Theo vị khách hàng "xấu số", chính chiếc môtô và yên xe do đại lý lắp đặt đã gây ra hiện tượng "chào cờ" bất thường cho "cậu nhỏ". Ông Wolf đòi BMW phải bồi thường viện phí và những tổn thương về mặt tinh thần đồng thời nhận trách nhiệm đối với sản phẩm.

"Nguyên đơn đã lái chiếc môtô đời 1993 được trang bị yên Corbin-Pacific trong vòng gần 4 tiếng đồng hồ. Sau đó, nguyên đơn bị mắc chứng cương dương nghiêm trọng, kéo dài trong suốt một thời gian. Theo nguyên đơn, đây là hậu quả bắt nguồn từ yên xe được thiết kế và sản xuất vô trách nhiệm", đơn kiện viết. "Hiện nay, nguyên đơn vẫn đang bị hậu quả của chứng cương dương hành hạ. Điều này đã gây ra những tổn thương nặng nề về mặt tinh thần và sức khỏe cho nguyên đơn".

Tạm thời, chi nhánh môtô của BMW vẫn chưa lên tiếng về vụ việc trên.

Theo A&R