Dưới tay nhà thiết kế Philippe Starck, Kawasaki W800 hóa thân thành một cỗ máy chinh phục những con đường bùn đất.
Với 3 màu sơn vàng, bạc và trắng, Kawasaki W800 chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Bình xăng được sơn màu vàng và trắng nổi bật trong khi hai gạch chéo màu bạc tạo cảm giác thật thể thao cho Kawasaki W800.
Trong khi đó, phần lớn các chi tiết còn lại của xe đều mang màu bạc và đen, từ động cơ, vành đến đầu xe. Bổ sung cho vẻ hầm hố của Kawasaki W800 là bộ lốp xù xì, thô ráp giúp xe dễ dàng chạy trên những cung đường xấu và đầy bụi bẩn. Tay lái và gương bên đều mang màu bạc sao cho ton sur ton với diện mạo tổng thể.
Với một chiếc xe sinh ra để chạy trên những con đường bùn đất như Kawasaki W800, những trang thiết bị sang trọng dường như cũng không quá cần thiết.
Theo Bornrich