Lần thứ 4 trong mùa giải, Vettel lại bước lên bục vinh quang bất chấp sự bám đuổi của các tay đua phía sau.
Vettel đã vượt qua Hamilton đến hơn 0,6 giây. Trong khi đó, Button thì càng kém xa nên không thể vươn lên cạnh tranh cùng tay đua của Red Bull Racing. Trước đó, trong ngày đua phân hạng, Vettel đã đạt thành tích rất tốt, tạo đà cho chiến thắng tiếp theo tại Tây Ban Nha vào ngày đua chính thức.
“McLaren thực sự rất mạnh, đặc biệt là Lewis Hamilton. Đã có nhiều lúc tôi cảm giác như anh ấy sắp vượt lên nhưng tôi vẫn giữ được vị trí của mình”, Vettel chia sẻ.
Trong khi đó, dù rất cố gắng nhưng do một số tính toán không hợp lý khi vào pit, Hamilton và Button không thể lên ngôi ở Tây Ban Nha như Trung Quốc trước đó. Tuy nhiên, cả hai tay đua Hamilton và Button vẫn hết sức hài lòng với những gì đã đạt được: “Trong chặng đua Tây Ban Nha GP, chúng tôi đã có được tốc độ rất tốt nhưng Vettel quá nhanh ở những góc cua tốc độ cao nên chiến thắng về tay cậu ấy là điều không có gì khó hiểu”.
Đáng tiếc nhất phải kể đến Alonso khi anh đã có lúc dẫn đầu trên bảng tổng sắp vị trí nhưng không thể duy trì lâu hơn thành tích của mình.
So với người đồng đội của mình, Mark Webber chưa thể hiện được gì nhiều và tiếp tục chỉ loanh quanh ở top 5 dù đã rất cố gắng và cũng không hề thiếu điều kiện công nghệ so với Vettel.
Như vậy, về cơ bản, sau ngày đua phân hạng, các vị trí trên bục Podium ngày đua chính thức chặng Tây Ban Nha GP không có nhiều thay đổi ở top trên. Vettel vẫn đang dẫn đầu và mang lại cơ hội dẫn đầu cho cả đội đua Red Bull Racing.
Sau Tây Ban Nha sẽ là Monaco GP, chặng đua đường phố đầu tiên của mùa giải F1 2011.
Tổng hợp – Theo MaskOnline