Câu chuyện bắt đầu từ năm 2010 khi tỷ phú Richard Branson cá cược với Tony Fernandes về kết quả hai đội đua xe F1. Theo đó, đội đua xe F1 của ai xếp ở thứ hạng thấp hơn thì người đó phải giả gái và làm tiếp viên hàng không trên chuyến bay của hãng đối phương.
 
Thua cược đua xe, tỷ phú giả gái làm tiếp viên hàng không 1
Richard Branson (trái) và Tony Fernandes (phải).
 
Như đã biết, Richard Branson hiện đang giữ vị trí chủ tịch tập đoàn Virgin. Trong khi đó, Tony Fernandes là nhà sáng lập hãng AirAsia đồng thời giám đốc đội đua Công thức 1 Lotus trước kia.
 
Thua cược đua xe, tỷ phú giả gái làm tiếp viên hàng không 2

Kết quả, tỷ phú Richard Branson đã thua cuộc. Giữ đúng lời hứa, ông đã giả gái và trở thành tiếp viên hàng không trên chuyến bay của hãng AirAsia từ Perth, Úc đến Kuala Lumpur, Malaysia.

Tỷ phú người Anh đã diện đồng phục màu đỏ rực của đoàn tiếp viên hàng không hãng AirAsia. Không dừng ở đó, ông còn trang điểm khá lòe loẹt với môi tô son đỏ và mắt kẻ đậm. Thậm chí, Richard Branson còn cạo sạch lông chân và đeo tất lưới màu đen.

Thua cược đua xe, tỷ phú giả gái làm tiếp viên hàng không 3
 
Trên máy bay, tỷ phú 62 tuổi đã phục vụ đồ uống cho mọi hành khách trên chuyến bay, kể cả người chiến thắng, Tony Fernandes. Tuy nhiên, "nữ tiếp viên hàng không" đặc biệt đã nhanh chóng bị sa thải khi hắt nước lên người Tony Fernandes.
 
Thua cược đua xe, tỷ phú giả gái làm tiếp viên hàng không 4
 
Khi được hỏi, ông Tony khẳng định chỉ cho Richard 1/10 điểm về kỹ năng làm tiếp viên hàng không. Về phần mình, tỷ phú Richard Branson tiết lộ rất thích làm tiếp viên hàng không, với điều kiện không phải mặc váy.

Toàn bộ tiền vé từ chuyến bay sẽ được dùng để góp vào quỹ Australian Starlight dành cho các trẻ em bị bệnh.