Mới đây, một tổ chức tri ân ngôi sao xấu số của Moto GP Marco Simoncelli đã được thành lập với sự nỗ lực của gia đình và bạn bè tay đua này.
Mới đây, một tổ chức tri ân ngôi sao xấu số của Moto GP Marco Simoncelli đã được thành lập với sự nỗ lực của gia đình và bạn bè tay đua này.
Tổ chức này được mang tên "Marco Simoncelli Foundation" xuất phát từ ý tưởng của Carlo Pernat, người quản lý của Simoncelli. Rất may mắn rằng, ý tưởng của Carlo Pernat lại nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của gia đình Simoncelli để mọi thứ có thể được diễn ra nhanh và đúng với pháp lý.

Theo dự kiến, chủ tịch của quỹ sẽ là bà Rossella, mẹ của Marco, trong khi em gái của Marco là Paolo Simoncelli Angela và Arnaldo Cappellini sẽ phụ trách quyền giám đốc. Ngoài ra, tổ chức còn có sự hỗ trợ của chị Martina và bạn gái Kate,Carlo Pernat và Paolo Beltramo.
Ông Paolo Simoncelli chia sẻ:" Chúng tôi đã có một vài sáng kiến được đưa vào chuẩn bị, ví dụ như tổ chức sinh nhật cho Sic vào ngày 20/1 tới. Theo dự kiến, lễ sinh nhật sẽ được tổ chức tại sân vộng động Rimini 105. Tại buổi lễ sẽ có rất nhiều bạn bè của Simoncelli tại giải đua Moto Gp. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ mở triển lãm dành riêng cho Marco trong thành phố Coriano.

Tay đua xấu số Marco Simoncelli qua đời sau một tai nạn va chạm tại đường đua Sepang Malaysia. Vụ tai nạn xảy ra khi tay đua Simoncelli vừa mới vào cua. Do khúc cua gấp tại đường đua Sepang, Simoncelli đã mất kiểm soát và bị tay đua phía sau là Colin Edwards lao vào. Không chỉ dừng ở đó, chiếc xe của Valentino Rossi đang chạy phía sau cũng tiếp tục va phải. Vụ va chạm quá mạnh khiến cho tay đua 24 tuổi bị trượt mạnh cùng chiếc xe Gresini Honda của mình. Sau vụ tai nạn, tất cả các tay đua bị thương đều nhanh chóng được đưa đến trung tâm y tế. Do chấn thương đầu, ngực và cổ quá nặng, tay đua trẻ người Ý đã qua đời trong ngày hôm đó
Theo MotoGp