Sự kiện lịch sử này vừa diễn ra tại đại bản doanh Viale Ciro Menotti của Maserati trong vùng đất thánh Modena, ngay trước thời điểm khép lại một năm với những thành tích thi đấu đầy ấn tượng của “quái thú” MC12.

Ngày hội cũng là dịp để tay đua Andrea Bertolini và Michael Bartels biểu diễn những kỹ thuật tuyệt vời đã góp phần đưa cái tên MC12 thành “ngáo ộp” trong làng đua tốc độ. 

“Cặp bài trùng” từng đăng quang ngôi vô địch FIA GT năm 2006 và 2008 đã phô diễn lại một cách đầy hào hứng cả sê-ri mô phỏng những pha vào pit, sang số, tăng tốc...khiến đám đông chứng kiến nín thở vì hồi hộp. 

Khi kết thúc, hai tay đua của đội Vitaphone Racing Team bị vây quanh bởi hàng rào người hâm mộ để ký tên vào những tấm poster và áo phông ghi nhớ “mẻ lưới” nặng với danh hiệu kép trong mùa giải 2008.

Với chiến thắng mới nhất này, “siêu chiến mã” có trái tim là động cơ V12 6.0L cho sức mạnh 744 mã lực đã giành được 10 danh hiệu vàng của FIA GT trong vòng 4 năm trở lại đây.

Maserati MC12 từng được đánh giá là Chúa tể mới của “chiếc nhẫn” Nürburgring với kỷ lục nuốt lap chỉ vẻn vẹn 7 phút 24 giây 29, vượt xa các siêu xe hàng hiệu khác như Ferrari Enzo, Koenigsegg CCX, Pagani Zonda F Clubsport, Porsche Carrera GT...và trở thành kẻ  đe dọa số một ngôi vị trùm tốc độ mà Dodge Viper ACR đang nắm giữ. 

 

img
 
img
 
img
 
img
 
img
 

img

                                                                                                                  Tổng hợp