Tháng trước, "ông trùm F1" từng gây chấn động khi công bố ý định xây dựng một đường đua đường phố tại thủ đô London, Anh. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, nhiều người nghĩ ông Ecclestone chỉ nói đùa chứ không có gan làm thật. Lý do đơn giản là vì ông Ecclestone hiện đang dính vào nghi án hối lộ liên quan đến cựu nhân viên ngân hàng Gerhard Gribkowsky.

Thế nhưng, trên thực tế, "ông trùm F1" có vẻ như không hề nói đùa. Trao đổi với tờ Guardian, ông Ecclestone khẳng định mình hoàn toàn nghiêm túc và đang xúc tiến kế hoạch xây dựng đường đua trong tương lai.

"Tôi không hề nói đùa. Đó là sự thật 100%", ông Ecclestone cho biết. "Nếu kế hoạch được chấp thuận, chúng tôi có thể biến giấc mơ về một đường đua đường phố ngay giữa lòng London thành hiện thực".
 
img
"Ông trùm F1" hoàn toàn nghiêm túc về kế hoạch xây dựng đường đua đường phố tại London.

Bản thân đại diện ngân hàng Santander cũng tiết lộ một số thông tin chi tiết hơn về kế hoạch xây dựng đường đua tại Anh. "Họ đã trình bày ý tưởng với tôi cách đây 2 hoặc 3 tháng. Tôi thấy đây là một kế hoạch hay và có tác dụng quảng cáo tốt cho chặng Anh GP", đại diện ngân hàng Santander cho biết.

Thậm chí, ngân hàng Santander còn sẵn sàng chi hẳn 35 triệu bảng Anh (tương đương 54,3 triệu USD) để xây dựng đường đua đường phố tại London. Hiện nay, ông Ecclestone vẫn chưa công bố nhiều thông tin về đường đua mơ ước của mình. Chỉ biết rằng, đường đua đường phố tại London có thể sẽ chạy quanh công viên Olympic.