Khi mùa giải F1 2010 đã chính thức hạ màn, “ông trùm F1” Bernie Ecclestone lại có nhiều thời gian rảnh rỗi bên bạn gái mới Fabiana Flosi tại London. Với nhiều người, thời gian nghỉ ngơi rất có lợi cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, với một người nổi tiếng như Bernie Ecclestone, những chuyến đi chơi hay du ngoạn lại đồng nghĩa với nguy hiểm cận kề.

Bằng chứng điển hình nhất chính là vụ cướp xảy ra đêm thứ tư vừa qua khi “ông trùm F1” đang đi dạo cùng bạn gái. Theo trang The Sun, nhà doanh nghiệp 80 tuổi người Anh đã bị 4 kẻ lạ mặt “đấm và đá để cướp đồng hồ cũng như đồ trang sức”. Sau vụ cướp, Ecclestone đã bị thương ở đầu và phải nhập viện để cấp cứu. Cũng may, người đứng đầu giải đua F1 đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe và trở lại làm việc ngay sáng hôm sau.

“Rõ ràng vụ cướp nhằm đến ông Ecclestone chứ không phải ngẫu nhiên. Chúng tấn công ông Ecclestone khá mạnh tay. Chúng tôi sẽ tóm gọn những tên cướp”, một cảnh sát cấp cao khẳng định với trang The Sun.

Mùa giải F1 năm nay có vẻ như đã trở thành cơ hội “béo bở” của những tên đạo chích, thậm chí cả bọn bắt cóc. Trước đó, cựu đương kim vô địch F1 Jenson Button đã bị các tay súng tại Brazil tấn công khi đang đi chơi cùng đồng đội tại vùng ngoại ô Sao Paulo.

“Chúng thường tấn công những ai có vẻ mềm yếu và không thể tự vệ”, ông Ecclestone từng phát biểu với các phóng viên tại Sao Paulo khi phát hiện ra vụ tấn công tay đua của đội McLaren. Đến nay, chính ông lại trở thành nạn nhân của những vụ cướp khá bạo lực và không may mắn thoát hiểm được như Jenson Button.

Theo Autoevolution