Ferrari của Alonso khởi đầu mùa giải 2012 với nhiều biến cố. Đầu tiên là việc ra mắt chiếc xe đua với nhiều lời chê bai từ phía cổ động viên và chuyên môn. Thêm vào đó là thành tích đáng buồn tẻ của cả 2 tay đua Ferrari ở vòng thử nghiệm và phân hạng càng làm cho fan của đội đua nước Ý trở nên hoang mang.

Tuy nhiên, bỏ lại sau lưng những lời đàm tiếu và hoài nghi về sức mạnh tay đua của Ferrari đã chứng minh được bản lĩnh của chính mình. Nhà cựu vô địch thế giới đã về đích trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và các đội đua khác.

Chặng đua Malaysia diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa lớn, đường trơn khiến cho các tay đua gặp không ít trở ngại. Tận dụng những điều này, Alonso đã tận dụng được cơ hội này cộng với bản lĩnh của nhà cựu vô địch cán đích thành công với thời gian 2 giờ 44 phút, 52,812 giây.
 
img
Alonso đăng quang tại Malaysia GP

Một trong những điều bất ngờ ở chặng đua này cũng nằm ở vị trí thứ 2 của kết quả sau cùng. Không phải là tay đua của Mclaren hay Red Bull giữ vị trí này mà nó lại thuộc về một tay đua của đội đua Sauber - tay đua Sergio Perez. Với thành tích chỉ kém người dẫn đầu 2,263 giây, Sergio đã vượt qua cả những tay đua nặng ký nhất để vinh dự đứng lên bục nhận giải.

Ngược lại với sự vui mừng của 2 tay đua dẫn đầu, tay đua Hamilton lại có thêm một ngày buồn kể từ đầu mùa giải. Tại Úc GP, dù giành pole trong ngày phân hạng nhưng ngôi sao người Anh không thể tận dụng mà để tuột chiến thắng vào tay người đồng đội Button. Đến Malaysia GP, tay đua Hamilton vẫn không thể thay đổi được điều gì khi tiếp tục giành pole và lại cán đích ở vị trí thứ 3. Thành tích tệ nhất có lẽ phải kể đến đương kim vô địch Vettel khi anh kết thúc 56 vòng đua ở vị trí thứ 11.

Sau khi 2 chặng đua kết thúc, nhiều người đã bắt đầu hoài nghi về khả năng bảo vệ triều đại Red Bull của tay đua trẻ người Đức. Với nhiều kết quả không ngờ tới, F1 2012 hứa hẹn sẽ hấp dẫn người xem đến phút cuối.