Không ai có thể ngờ một McLaren hùng mạnh liên tục dẫn đầu trong những chặng đua vừa qua bị truất ngôi đơn giản như vậy.
Hamilton bỏ cuộc và J.Button chỉ dành được vị trí thứ 8 chung cuộc đã chính thức đưa McLaren khỏi vị trí số một. Đen đủi cho McLaren hơn khi người giành được chiến thắng lại là đối thủ lớn nhất với đội đua này đó là M. Webber của Red Bull Racing.
Có thể nói kết thúc chặng đua Hungary GP có quá nhiều diễn biến bất ngờ khi ngay cả “chính chủ” là Red Bull Racing cũng không ngờ được rằng đội đua này có thể vươn lên thay thế vị trí của McLaren.
Mặc dù không giành được chiến thắng như mong đợi khi Webber mới là người lập công bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và một chút may mắn nhưng Red Bull Racing vẫn có thể mở tiệc ăn mừng khi họ đã vượt kế hoạch.
Hòa cùng niềm vui của toàn đội nhưng Vettel hẳn có một chút buồn khi anh vẫn chỉ là “ông vua” đua thử và phân hạng. Với lợi thế giành pole trước khi cuộc đua bắt đầu của Sebastian Vettel nhưng anh một lần nữa đã thi đấu như bị “ru ngủ”.
Trước đó, cơ quan khí tượng Hungary đã từng tuyên bố rằng sẽ có mưa to trong ngày đua chính thức nhưng mọi chuyện trong ngày đua chính thức đã diễn ra hoàn toàn ngược lại.
Với thời tiết thuận lợi, cuộc đua đã diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu. Sau khi Vettel bị phạt vì vượt trái phép sau khi có cờ vàng ở vòng 28, Alonso đã tận dụng cơ hội vượt lên sau đó.
Tuy nhiên, đó lại chính là cơ hội để Webber chứng tỏ bản lĩnh của mình khi hoàn thành vòng 34 nhanh nhất với thời gian 1'23''847 và sau đó có pha vào pit stop ở vòng 42 tuyệt vời để vượt lên trên Alonso. Điều đó đã giúp cho Webber tiếp tục dẫn đầu cho đến khi cán đích ở vị trí đầu tiên sau thời gian 1h41'5,571''.
Đáng thất vọng nhất trong chặng đua này phải nói đến cái tên McLaren khi ngay ở vòng 23 chiếc xe của Lewis Hamilton đã gặp trục trặc và phải bỏ cuộc. Trong khi đó, đồng đội của Hamilton là Jenson Button chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 tương đương với việc chỉ giành được 4 điểm trên BXH sau chặng đua tại Hungary GP.
Hậu quả tai hại của thành tích kém với McLaren đó chính là McLaren đã chính thức bị mất ngôi đầu vào tay Red Bull Racing và Hamilton cũng mất luôn ngôi đầu vào tay Webber (hơn 4 điểm) và đội McLaren cũng bị Red Bull Racing vượt lên với 8 điểm cách biệt.
Ở top sau, Massa cũng đã có một ngày thi đấu thành công bên cạnh Alonso khi cập bến ở hai vị trí thứ 4 và thứ 2 trên bảng tổng sắp và đồng thời đưa Massa đứng ngay sau Alonso trên bảng xếp hạng các tay đua trong top 10.
Ở một diễn biến khác, Petrov của Renault cũng tạo được bất ngờ khi giành được vị trí thứ 5 trong khi Kubica lại bắt buộc phải bỏ cuộc sau khi chỉ đua được đúng 23 vòng. Nico Rosberg của Mercedes GP cũng chịu hoàn cảnh tương tự Kubica khi chỉ mới đua được 15 vòng.
Như vậy, chặng đua Hungary đã chính thức khép lại với rất nhiều bất ngờ để đón một chặng đua mới đầy hấp dẫn đó là Bỉ GP với lịch trình cụ thể như sau:
- Đường đua: Spa-Francorchamps
- Số vòng: 44
- Chiều dài đường đua: 7,004 km
- Chiều dài chặng đua: 308,052 km
- Kỷ lục chạy 1 vòng: 1:45.108 - Kimi Raikkonen (2004)
- Thời gian thi đấu: từ 27 đến 29/8
+ Ngày 27/8:
15h00-16h30: Đua thử lần 1
19h00-20h30: Đua thử lần 2
+ Ngày 28/8:
16h00-17h00: Đua thử lần 3
19h00: Đua phân hạng
+ Ngày 29/8:
19h00: Đua chính thức