Tuy nhiên, hiện ở Ferrari vẫn còn đang tồn tại những luồng ý kiến trái ngược nhau sau khi kết thúc chặng Hungary GP vừa qua. 

Mặc dù, chiếc xe F10 của Alonso không nhanh hơn chiếc RB6 của đội Red Bull nhưng thành tích xếp vị trí thứ 2 tại đường đua Hungaroring phải nói đã ngoài mong đợi với Ferrari. Nhưng xem ra Alonso vẫn không hài lòng khi cho rằng: 

“Những gì ở Hungary chưa thực sự nói lên điều gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhiều mới có cơ hội tranh ngôi vô địch được.” 

Trong khi đó, đồng đội của Alonso là Felipe Massa lại cho biết: 

“Tôi nghĩ rằng kết quả tại Hungarian GP là một thành tích rất tốt với chúng tôi. Các tay đua của Red Bull vẫn đang giữ được sự ổn định cao và vượt qua được họ là điều không hề dễ dàng và. Hiện giờ chúng tôi đang được tạm nghỉ ngơi nên đây là giai đoạn quan trọng để tiếp sức trước khi bước vào chặng tiếp theo. Chắc chắn đó sẽ là những ngày đầy khó khăn trước mắt.” 

Nếu đánh giá một cách công bằng thì Alonso đã hết sức xuất sắc bảo vệ được vị trí thứ 2 trước sự tấn công quyết liệt của Vettel ngay phía sau. Đó là một thành tích không tồi chút nào.  

Còn Massa dù kém hơn Alonso nhưng cũng đã cán đích ở vị trí thứ 4. Đây là một sự trở lại hoàn toàn bất ngờ của Massa sau chặng đua Đức GP. 

Với thành tích đó, hẳn Ferrari từng biến mất tại các chặng đua trước đã trở lại đầy bất ngờ và khó có thể chê trách được hai tay đua vì họ đã làm hết sức mình. 

Mặt khác, sở dĩ nói thành tích hiện tại của Ferrari cũng có thể chấp nhận được bởi trong hoàn cảnh chiếc F10 của Ferrari không thể mạnh mẽ vượt trội hơn hẳn so với Red Bull Racing hay McLaren thì dù có muốn vượt lên cũng không phải dễ dàng. 

Do đó, mặc dù vẫn còn tồn tại những lời phàn nàn nhưng xem ra Ferrari đang cố gắng sử dụng những nỗ lực cuối cùng để tranh ngôi vô địch F1 mùa giải 2010.

 

Theo PlanetF1