Cuối tuần vừa qua, khi đang ngồi trong chiếc Mercedes-Benz B-Class bọc thép giữa đoạn đường tắc nghẽn, Jenson Button cùng bố và một số đồng đội tại McLaren bất ngờ nhận ra sự xuất hiện của một số người đàn ông mang theo súng bên ngoài xe.

Ngay lập tức, người tài xế kiêm cảnh sát Dainel Toni đã lách qua đám đông để thoát khỏi sự tấn công của các tay súng. Sự việc xảy ra trên đoạn cao tốc 3 làn đường gần khu ổ chuột khét tiếng của thành phố Sao Paulo. Button cho biết, có ít nhất 6 người đàn ông tiến lại gần chiếc xe, phần lớn đều mang súng ngắn, trừ một người được trang bị súng máy.

Đây chỉ là một trong số nhiều vụ tấn công từng diễn ra trong suốt Brazil GP mặc dù các nhà tổ chức đã cố gắng bố trí lực lượng an ninh để bảo vệ các tay đua. Trước đó, chiếc minibus chở đội kỹ thuật viên của BMW Sauber cũng bị các tay súng chặn lại và cướp. Chịu chung số phận là giám đốc điều hành một đội đua không rõ tên ngay bên ngoài khách sạn.

Theo Motorauthority