Trước khi F1 trở lại nửa chặng đường cuối cùng diễn ra, tất cả các tay đua đều tự tin vào chiến thắng của bản thân mình tại chặng đua Bỉ. Nhưng podium chỉ có thể chào đón 3 cái tên và người chiến thắng chỉ có 1. Tất cả cùng hướng về một mục tiêu nhưng nó chỉ dành cho người duy nhất. Dù người đứng đầu đang là Mark Webber, người đứng thứ 5 là Fernando Alonso hay tay đua trẻ Sebastian Vettel đã gây ra những tai nạn đáng tiếc thì tất cả họ đều xứng đáng được tưởng thưởng.

Từ những chặng phân hạng hoàn hảo với việc liên tiếp giành pole tới những hình ảnh xấu đi trong mắt người hâm mộ bởi hành vi đua xe không đẹp, Vettel cũng chỉ chứng minh cho thế giới một điều: Lý tưởng của cuộc đời anh. Đã bước vào cuộc chiến, anh sẽ thi đấu bằng 100% sức mạnh và tinh thần. Đó là lý do mà nhiều lần người ta thấy Vettel gặp tai nạn nhưng thay vì dừng cuộc chơi thì Vettel vẫn đua tiếp tới khi chiếc xe chết máy. Đó là cách hành xử của một anh hùng, của người đang biểu tượng cho nền thể thao nước Đức.

151 điểm và vị trí thứ 3 trên Bảng Xếp Hạng vẫn cho phép Vettel mơ về một chiến thắng ngọt ngào ở những vòng đua cuối cùng. Bị lên án kịch liệt từ những đồng nghiệp tới các chuyên gia F1, Vettel đã bị gán thêm cái mác " Đứa trẻ thích gây sự ". Đó phải chăng là đòn đánh tâm lí vào cái tự trọng và sĩ diện của Vettel hay là chính suy nghĩ của mọi người về anh. Vettel cũng không cần quá quan tâm. Những người đua F1 học được sự tập trung cao độ vào mục tiêu duy nhất trong suốt gần 2 tiếng ngồi sau tay lái ở tốc độ chóng mặt. Trả lời trên báo giới, Vettel cho biết:

"Đáng lý ra tôi đã có thể có mặt ở podium. Tôi không quá nuối tiếc về điều này vì mọi chuyện còn ở phía trước và nhất là mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem Red Bull sẽ làm được gì ở các chặng đua còn lại".

Ở một trạng thái tâm lý khác, người ta đang nghĩ khá nhiều về Fernando Alonso. Khởi đầu mùa giải, Alonso cập bến Ferrari sau một thời gian trở thành cái bóng của mình trong màu áo Renault. Với Ferrari, Alonso được tạo điều kiện thuận lợi nhất, thậm chí có phần thiên vị so với tay đua còn lại Felipe Massa. Thế nhưng để vô địch, để giành chiến thắng, những điều đó dường như chưa đủ nhất là khi các đội đua khác ngày càng tỏ ra có nhiều cải tiến kĩ thuật mới. Chặng đua trước tại Bỉ, Alonso gặp tai nạn và phải dừng cuộc chơi.

Với 141 điểm và đứng thứ 5 trên BXH kém người dẫn đầu Lewis Hamilton 42 điểm, mọi chuyện với Alonso chưa hẳn đã kết thúc. Trong 6 chặng đua còn lại, nếu Hamilton không giữ được phong độ đồng thời Alonso về đích ít nhất 2 GP, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Đó là lý do, người ta vẫn thấy ở tay đua từng 2 lần vô địch thế giới sự bình tĩnh, cương nghị thường thấy:

"Bước vào nửa chặng đường còn lại của F1, tôi đã từng nói rằng bất kể ai hoàn thành tốt nhất phần việc của mình đều có thể đạt được danh hiệu. Điều đó quá rõ ràng. Ferrari đã bịa trận ở Spa không có nghĩa chúng tôi từ bỏ khát khao trước mắt. Với cách thức tính điểm của F1 năm nay, một là mọi chuyện có thể chỉ diễn ra 1 chiều, hai mọi việc đều có thể thay đổi một cách chóng mặt. Tôi tự tin vào những gì tôi đã làm được trước đó và vẫn rất lạc quan về thành tích của mình. Điều cần nhất lúc này ở một tay đua là sự tự chủ, tập trung. Điều cần nhất của Ferrari là tạo ra những thay đổi mới càng nhanh càng tốt".

Chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra tại Monza - quê hương của đội đua Ferrari. Bởi vậy nó có ý nghĩa thực sự quan trọng cho tập thể này cũng như Alonso. Có được danh hiệu tại đây, khoảng cách điểm sẽ được thu gọn và tâm lí chiến đấu cũng sẽ thoải mái hơn. Với 95 % số người có mặt trong đội ngũ làm việc của Ferrari là người Ý, rất có thể bước ngoặt sẽ được tạo ra ở Monza và Red Bull hay Mclaren sẽ phải làm việc hết tốc lực.

Mark Webber và Lewis Hamilton là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Sự ổn định của Hamilton cùng việc hồi xuân bất ngờ của Webber khiến cho đường đua tới danh hiệu thế giới trở nên rất gay cấn. Hamilton chỉ hơn Webber 3 điểm. Điều còn thiếu ở Hamilton là sự đồng thuận tuyệt đối từ người đồng đội Button của mình khi mà 2 tay đua người Anh này thường xuyên có dấu hiệu đua tranh nhau tới cùng mỗi khi đang ở gần sát nhau. Điều này đã từng xảy ra ở vài GP trước. Tuy mâu thuẫn không lớn như Webber và Vettel ở Red Bull nhưng hai cái tôi của các tay đua đều từng dành danh hiệu vô địch tại Mclaren thì rất lớn. Button hiện đứng thứ 4 trên BXH và cơ hội dành cho anh còn rất rộng mở. Tương tự, ngoài việc nhận được sự ủng hộ chân thành từ đồng đội Vettel, Webber còn phải xem lại khâu xuất phát của mình. Điều này thì có lẽ bên kĩ thuật Red Bull rõ hơn ai hết khi chiếc RB6 thường xuyên không đạt tốc độ lý tưởng khi xe chuẩn bị xuất phát...

Ngày về ngày càng gần hơn nhưng cánh cửa bước tới ngôi vô địch vẫn chưa khép lại cho bất kì tay đua nào trong top 5. Tất cả họ đều đang đi trên đại lộ anh hùng, nơi chỉ dành cho những trái tim luôn khát khao, những cái đầu lạnh biết cách điều chỉnh tình hình, những tâm hồn thực sự mãnh liệt và quyết tâm có được thành tích tốt nhất. Với Formula One, ta luôn có cảm giác mình sống với những người anh hùng.