Tuy mắc bệnh hiểm nghèo, phải ngồi xe lăn nhưng cậu bé 9 tuổi luôn mơ ước một lần được vào ngồi lên xe và đua như những tay đua chuyên nghiệp.
Chủ nhật vừa qua, tại trường đua Tor Poznan tại Ba Lan, đã diễn ra giải Vô địch tốc độ của Ba Lan - Polish Motorcycle Road Racing Championship. Cuộc đua đã kết thúc tốt đẹp và chiến thắng đã thuộc về đội BMW với chiếc siêu xe thể thao S1000RR.
Vào cuối buổi của cuộc đua, ban tổ chức SBK muốn thực hiện một mơ ước nhỏ bé của một cậu bé đáng yêu có tên Sebastian Rota. Năm nay Sebastien lên 9 tuổi, cậu không may mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo về cơ nhưng điều này không ngăn cản nổi ước mơ được một lần “cưỡi” lên một chiếc motorsport và tận hưởng niềm vui của một vài vòng đường đua của cậu bé.
Với sự hỗ trợ của ban tổ chức và tay đua Gwen Giabbanim, cậu bé Sebastien bé nhỏ đã được mặc bộ quần áo, đeo găng tay và đồ bảo hộ như một tay đua chuyên nghiệp. Sau khi khởi động, Sebastien được đặt lên một chiếc Suzuki GSX-R, chiếc xe mơ ước của cậu, và được buộc dây bảo hiểm ở chân và thân với Gwen. Cậu đã được thỏa niềm ước mơ với 3 vòng đua quanh trường đua, chặng đường tuy không dài nhưng ít nhất nó đã giúp cho Sebastien quên đi nỗi buồn, quên đi cơn đau của căn bệnh trong giây lát và giúp cậu bé có thêm niềm tin vào cuộc sống. Sau cuộc đua, các phương tiện đại chúng đã chụp ảnh lưu niệm cho cậu bé cùng với đội đua và mua một số sticker lưu niệm mang hình ảnh của giải đua cho “tay đua trẻ” Sebastien.







Theo M.Blog