Cuốn sách với tựa đề “Không có thiên thần: Bí mật cuộc đời của Bernie Ecclestone” vừa qua đã phơi bày một số bí mật của F1 mà bây giờ mới được tiết lộ.

Ngoài những bí mật đã từng được công bố trước đó về đời tư của ông trùm F1, người đọc có lẽ sẽ thực sự bất ngờ với việc Alonso từng “chơi xấu” Hamilton bằng cách ngầm phá hoại chiếc xe đua mà tay lái người Anh sử dụng trong mùa giải 2007.

Vấn đề căng thẳng giữa Alonso và Hamilton bắt đầu xảy ra vào mùa giải F1 2007 khi họ đang cùng màu áo McLaren. Những vấn đề “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khiến họ cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhìn mặt nhau dù không còn ở một đội đua.

Theo cuốn sách về cuộc đời ông trùm F1, động cơ khiến Alonso “chơi xấu” Hamilton là vì muốn trở thành tay đua số 1 của McLaren vào thời điểm đó. Thậm chí, Tom Bowers, tác giả cuốn sách, còn đề cập rất rõ đến chuyện Alonso đã đề nghị giám đốc Ron Dennis của đội đua McLaren lúc đó xử lý vấn đề này. Nếu không, anh ta sẽ gửi cho FIA một số email về những việc làm không hay của ông Dennis.

Với nhiều người hâm mộ F1, đây quả là một tin động trời vì không ai có thể ngờ được Alonso lại làm như vậy để cạnh tranh với một đồng đội non kinh nghiệm hơn mình.

Trước đó, vào mùa giải F1 2007, McLaren đã thực sự “đau đầu” trước bất đồng giữa hai tay lái của mình. Khi đó, cả Alonso lẫn Hamilton đều đặt mục tiêu cá nhân lên trên lợi ích của đội đua.

Đây quả là tình huống khó xử với đội đua nước Anh bởi một bên là nhà đương kim vô địch thế giới và bên kia là hiện tượng của F1 2007 đồng thời là niềm hy vọng số 1 của xứ sở sương mù.

Hiện tại, sau khi Tom Bowers tiết lộ bí mật này, cả hai tay đua Alonso và Hamilton vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào.

Theo EspnF1