Có thể nói, chặng Bỉ GP là chặng đua nhiều “thăng trầm” nhất với Fernando Alonso bởi anh được cho là một trong những tay đua có khá nhiều cơ hội giành chiến thắng nhưng vận đen đã đến bất ngờ khi xảy ra va chạm hết sức đáng tiếc với Rubens Barrichello ngay vòng đầu tiên tại Bỉ GP.  

Barrichello tạm biệt cuộc chơi đúng vào chặng thứ 300 trong sự nghiệp, còn Alonso tụt xuống thứ 20 và bắt buộc phải xem các đồng nghiệp khác thi đấu. 

Cho dù Alonso đã rất cố gắng để tiếp tục tham dự cuộc đua sau khi thay cánh gió mới và đã “leo” lên vị trí thứ 8, nhưng rồi lại phải bỏ cuộc ở vòng đua thứ 39 khi đâm phải thanh chắn ở khúc cua Les Combes và Rivage. 

Quả thực, với tai nạn này thì giấc mơ lần thứ 3 lên ngôi vô địch thế giới đang trở nên xa vời với tay đua người Tây Ban Nha hơn bao giờ hết.  

Cơ hội vô địch của anh rất mong manh vì trên lý thuyết cũng là điều rất khó để cạnh tranh với những tay đua top trên. Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng cho rằng Ferrari không phải đội mạnh nhất năm nay nên đột biến chỉ có thể xảy ra nếu như McLaren hay Red Bull quá kém. 

Trên thực tế, mùa giải 2010 chỉ còn 6 chặng đua và 41 điểm kém Hamilton là một rào cản không nhỏ cho tay đua người Tây Ban Nha. Đặc biệt, với chặng Italia sắp tới thì Alonso càng căng thẳng hơn bao giờ hết vì anh nhận được sự cổ vũ đặc biệt của CĐV nhà nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi nếu anh không chiến thắng. 

 "Chúng tôi buộc phải có phong độ tốt nhất, đều đặn trong tất cả các chặng đua cho đến cuối mùa giải.", Alonso chia sẻ “Với chặng đua sắp tới, Ferrari được về với thánh địa Monza cùng  sự cổ vũ nồng nhiệt của 95% người Ý nên không được phép có sơ suất”. 

Tuy nhiên, dù không giành được điểm nào vì phải bỏ cuộc trên đường đua Spa nhưng Alonso vẫn đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các tay đua và thua Lewis Hamilton, người đang dẫn đầu 41 điểm. 

Sở dĩ Alonso vẫn nuôi mộng vô địch vì bằng chứng là vào năm 2007, “người tuyết” Kimi Räikkönen đã thắng tới 3 trong 4 chặng cuối cùng của mùa giải để vượt qua Lewis Hamilton và chính Fernando Alonso để lên ngôi vô địch. Nhưng đó là Kimi, còn Alonso có làm được kì tích đó hay không chưa ai dám chắc chắn. 

Với số điểm mà tôi đang có thì cơ hội vươn lên chưa phải đã hết. Tôi tin rằng sẽ có thay đổi nếu tôi cố gắng hết mình. Monza là một chặng đua hết sức quan trọng với cá nhân tôi và cả đội đua. Ở sân nhà nếu không giành được điểm thì coi như chúng tôi đã mất tất cả.” Alonso nói cứng và vẫn chưa từ bỏ hi vọng vô địch.

 

Theo PlanetF1