Thành tích thứ ba sau chặng Suzuka và vẫn có mặt trên bục Podium nhưng xem ra Alonso đã bị chậm một bước trên đường đánh bại Webber hiện vẫn dẫn đầu. 

Với những ai chứng kiến hai tay đua của Red Bull Racing đã thể hiện tại Suzuka có thể thấy Alonso không có bất kì cơ hội nào vươn lên nổi bởi họ đã bọc lót cho nhau quá tốt. Nó vừa đủ để Webber tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và khẳng định ngôi đầu cho đội đua “bò húc”. 

Trước đó, Alonso chỉ xuất phát ở vị trí thứ tư sau ngày đua phân hạng và trong ngày đua chính lại vấp phải chiến thuật hợp lý của đối thủ nên dù đã rất cố gắng bám đuổi Vettel và Webber, Alonso không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm ngùi về ba.  

Rõ ràng đây là một chặng đua khó khăn, tôi đã không có sự khởi đầu thuận lợi nên thành tích thứ 3 khi kết thúc có thể chấp nhận được. Để chiến thắng cần thêm một chút may mắn nhưng quan trọng nhất vẫn là cố gắng để có mặt trên bục Podium mới có thể tiếp tục mơ đến ngôi vô địch khi chỉ còn 3 chặng đua cuối cùng sắp diễn ra.” Alonso chia sẻ. 

Trong khi đó, đồng đội của Alonso là Felipe Massa rõ ràng chỉ còn chiến đấu vì danh dự của cá nhân và của cả đội đua khi không còn bất kì mục tiêu nào để phấn đấu. Không chỉ thế, tại đường đua Suzuka có thiết kế phức tạp, xe của tay đua đội Ferrari cũng bị lạc tay lái tông vào tay đua người Ý Liuzzi khiến anh này đâm vào hàng rào vỏ xe bên đường.  

Massa sau đó vẫn cố gắng tiếp tục nhưng cũng phải rời đường đua trong sự thất vọng.  

Như vậy, sau khi kết thúc với vị trí thứ 3 tại Suzuka, Alonso hiện đang thứ thứ nhì trên bảng xếp hạng với 206 điểm. Cơ hội cho Alonso vẫn còn rất ít khí mùa giải F1 2010 còn không nhiều nên Alonso cần phải tốc chiến tốc thắng trong những chặng cuối cùng vì cơ hội ngày càng thu hẹp hơn nếu Alonso không giành được chiến thắng.

 

Theo PlanetF1