Tết đã cạn ngày, nhiều người từ các tỉnh thành lân cận đã bắt đầu hành trình trở lại thủ đô làm việc từ chiều mùng 4. Nhiều tuyến đường cao tốc đông nghẹt ô tô, nhiều xe thậm chí còn lấn sang cả phần đường dành cho xe ưu tiên.

Giữa bối cảnh đó, một chiếc xe cấp cứu đang vận chuyển bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đi từ Thái Bình lên Hà Nội đã rất vất vả để di chuyển. Dù có còi hụ và đèn báo hiệu, không dễ dàng để xe của Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình có thể giữ tốc độ mong muốn. 

Xe cấp cứu người nguy kịch bị chiếm làn đường ưu tiên, hai cảnh sát Hà Nội vội lao ra, clip 32s gây bão - Ảnh 1.

Xe vận chuyển bệnh nhân của Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình gặp khó trên đường lên Hà Nội

Chị Đàm Thùy Linh, một nhân viên y tế có mặt trong kíp vận chuyển bệnh nhân từ Thái Bình lên bệnh viện tuyến trung ương cấp cứu chiều mùng 4 Tết chia sẻ: Bệnh nhân được vận chuyển 42 tuổi, chẩn đoán chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Bệnh nhân thở máy trong tình trạng nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. 

Các nhân viên y tế đã vận chuyển bệnh nhân trên một chặng đường rất căng thẳng. Họ gặp đoạn tắc đường từ Liêm Tuyền (Phủ Lý - Hà Nam), nhưng vẫn cố gắng tìm mọi cách, tìm mọi tuyến đường để đi đến nơi cho kịp sự an toàn của bệnh nhân.

Đến gần Hà Nội, kíp cấp cứu lại gặp khó khăn vì một số xe ô tô đi chèn vào làn đường dành cho xe ưu tiên. Lúc này, hai cảnh sát Hà Nội đã kịp thời có mặt, dẫn đường, "giải vây" cho xe cấp cứu.

Xe cấp cứu bệnh nhân thở máy bị chiếm làn đường ưu tiên, 2 chiến sĩ cảnh sát Hà Nội giải cứu (Nguồn: Đàm Thùy Linh)

"Đến giữa đoạn nút giao Đại Xuyên - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Hà Nội, suốt quãng đường dài 30km, kíp chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ hai đồng chí cảnh sát giao thông, cơ động Hà Nội. Họ đã giúp kíp chúng tôi đến điểm nhanh chóng, an toàn.

Thật lòng chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu chào cảm ơn chân thành đến hai đồng chí. Mong rằng bệnh nhân lên tuyến trên điều trị sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe!", chị Linh xúc động cho biết.

Trong tình huống nguy cấp, sự can thiệp quyết định của hai cảnh sát Hà Nội không chỉ đơn thuần là hành động có trách nhiệm, làm đúng phận sự, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn trong việc bảo vệ sự sống và hy vọng trong mỗi con người.

Chị Linh cho biết thêm, trong suốt quãng đường vận chuyển, do bệnh nhân bị nặng nên chị cảm thấy vô cùng sốt ruột. Đến khi được hai đồng chí cảnh sát hỗ trợ, xe cấp cứu được "giải thoát" và đến bệnh viện kịp thời, cả kíp mới thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ áp lực tâm lý. 

Xe cấp cứu người nguy kịch bị chiếm làn đường ưu tiên, hai cảnh sát Hà Nội vội lao ra, clip 32s gây bão- Ảnh 2.

Khoảnh khắc ấm áp trong ngày mùng 4 Tết được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận tích cực.

- Tuyệt vời quá, triệu like cho hai anh! Không cần nhìn cũng biết hai anh siêu đẹp trai rồi!

- Nhiều người cứ đi vào làn đường khẩn cấp mà không biết làn đó dành cho những trường hợp như thế này. Nếu trên xe là người nhà của họ mới thấy quý trọng từng giây khi ngồi trên xe cấp cứu. 

- Bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, công an hết lòng vì công dân. Mong bệnh nhân mau khỏe, chúc các bác sĩ, các chú công an cũng luôn khỏe mạnh, tận tâm và hạnh phúc.

(Trích bình luận của dân mạng)