Hôm qua, ngày 5/12, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người dân cùng nhau xẻ thịt một con trâu bị tai nạn nằm giữa đường. Được biết, sự việc này xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua địa phận phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

img

Đoạn video ghi lại sự việc. Video: Dung Dinh

Trước sự việc này, con trâu đã bị tai nạn giao thông và nằm chết trên đường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng chưa có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc, người dân sống xung quanh khu vực đã ùa ra xẻ thịt con trâu giữa đường. Một người đã dùng điện thoại di động để ghi lại cảnh tượng này.

Qua đoạn video, có thể thấy nhiều người cầm dao để xẻ thịt con trâu, bất chấp các phương tiện qua lại trên đường. Những chiếc xe máy và ô tô đi qua đoạn đường này đều phải giảm tốc.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, đoạn video "hôi của" này đã lập tức gây xôn xao. Hiện đã có hơn 11.000 lượt thích cũng như nhận xét và gần 14.000 lượt chia sẻ đoạn video này.

Phần lớn cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích hành vi "hôi của" trong đoạn video. "Thấy xấu hổ. Chủ trâu có tìm thấy cũng đành bó tay thôi", bạn T.T nhận xét. "Đúng là thời đại hôi của", bạn N.A.X.R nói. "Không còn từ nào để diễn tả, cứ như thời kỳ đồ đá vậy", bạn H.T.H.K cho biết. "Sao không lôi con trâu vào trong mà để giữa đường vậy. Thật không thể hiểu được", bạn H.T.L.T nói.

Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng lên tiếng khuyên mọi người không nên phán xét vội. Theo họ, có thể vì con trâu nặng quá, không kéo vào được nên người dân xẻ thịt ra để tránh gây cản trở giao thông.

"Con trâu nặng quá, rinh không nổi nên mới xẻ nhỏ ra. Để nó nằm đó sợ bị kẹt xe", bạn S.N nêu ý kiến. "Người dân sợ ùn tắc giao thông đấy mọi người. Trâu nặng không thể lôi đi nên đành xẻo từng miếng một", bạn Đ.T có cùng ý kiến. "Cắt nhỏ ra mới giải tỏa giao thông được", bạn V.V.H nêu ý kiến.

Dù xuất hiện trên mạng từ hôm qua nhưng đoạn video này vẫn chưa hết "nóng" trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng hiện vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc này.