Thay vì cất trong nhà, lau chùi cẩn thận hoặc bảo dưỡng thường xuyên, chủ nhân của những chiếc xe dưới đây lại chọn cách độc đáo hơn để “lưu giữ” chiếc xe của mình.

Dù vô tình hay cố ý thì những “tác phẩm” nhân tạo kết hợp thiên tạo dưới đây cũng khiến người xem phải trầm trồ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kì thú của nó cũng như băn khoăn về các giai thoại bí ẩn đi kèm.
 

Xe “hóa thạch” trên cây 1

Chiếc xe đạp đỏ đâm xuyên ngang giữa lưng chừng một thân cây cổ thụ tại đảo Vashton, Washington (Mỹ) được đồn thổi
 là bị vứt bỏ lại của 1 cậu bé sống trong thời chiến vào năm 1950. Cậu bé đã đột ngột biến mất từ đó không rõ tung tích.

Xe “hóa thạch” trên cây 2

Chiếc xe máy này bị chủ nhân “bỏ quên” ở ngoài quá lâu

Xe “hóa thạch” trên cây 3
Chiếc xe đạp “lớn theo năm tháng” cùng gốc cây

Xe “hóa thạch” trên cây 4

Chiếc xe đạp xanh mọc xuyên thân cây và thậm chí, lốp xe còn được cây “nuốt” trọn vẹn.