Đối với ông Bob Russell, chiếc Austin-Healey 3000 Mk III đời 1967 là một tài sản vô cùng quý giá. Thế nhưng, vào năm 1970, chiếc xe đã bị đánh cắp từ bãi đỗ bên ngoài căn hộ tại Philadelphia của ông Russell. Lúc đó, ông Russell chỉ là một chàng sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học Temple.

Ông Russell đã nhanh chóng báo cho cảnh sát về vụ mất trộm xe. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, không ai biết tin tức về chiếc Austin-Healey 3000 Mk III đời 1967 bị đánh cắp. Để tìm lại "xế cưng", Russell thậm chí còn kiểm tra mọi chiếc Austin-Healey 3000 Mk III mà ông có dịp bắt gặp.
 
img
Chiếc Austin-Healey 3000 Mk III của ông Russell.

Mãi đến nay, chiếc xe lại bất ngờ xuất hiện sau 42 năm thất lạc. Được biết, ông Russell đã tìm kiếm trên Internet vào hôm 11/5 vừa qua và bất ngờ nhận ra chiếc xe của mình. "Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm", ông Russell phát biểu với tờ The Spec.

eBay chính là trang web mà ông Russell đã tìm thấy chiếc xe thất lạc. Chiếc xe không biển số và bị phá khóa của ông Russell được rao bán tại một đại lý ở California, Mỹ.

Hôm sau, ông Russell đã gọi điện đến đại lý tại Beverly Hills để thông báo việc họ đang giữ một chiếc xe ăn cắp. Tuy nhiên, chủ đại lý không có ý định giúp đỡ ông Russell mà rao giá 24.000 USD cho chiếc xe.
 
img
Ông Russell và vợ chụp ảnh bên chiếc xe bị thất lạc.

Đứng trước tình hình đó, ông Russell đã cầu cứu phòng cảnh sát Philadelphia. Đến ngày 14/6 vừa qua, chiếc xe đã bị cảnh sát tịch thu tại đại lý.

Mang theo giấy tờ gốc và chìa khóa, ông Russell cùng vợ đã đến California để nhận lại chiếc xe vào ngày 18/6. Ông Russell đã phải trả khoảng 2.000 USD tiền tịch thu xe cho cảnh sát. Đây là con số đúng bằng giá tiền của chiếc Austin-Healey 3000 Mk III vào năm 1968.

img
Chiếc xe dự kiến sẽ được phục chế hoàn toàn.
 
Hiện tại, chiếc xe ở trong tình trạng khá tệ. Tuy nhiên, ông Russell quyết định sẽ phục chế toàn bộ chiếc xe và bổ sung hệ thống an ninh hiện đại để tránh mất một lần nữa.