Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA đã dính phải chấn thương mắt cá chân trong trận hòa 2-2 với Thụy Sĩ ở Wembley hồi tháng 6. Theo thông tin từ phía các chuyên gia, tiền vệ trẻ Wilshere sẽ chưa thể trở lại cho tới sớm nhất là tháng 11 và hiện giờ anh chỉ có thể tận hưởng ngày nghỉ với bàn chân được bó thạch cao.

Có lẽ như việc nằm nhà dưỡng thương xem ti vi và ăn khoai tây chiên đối với một ngôi sao xứ sương mù như Wilshere quả là một điều nhàm chán. Tuy nhiên, để giải quyết điều này, Jack Wilshere đã không hề e ngại khi bỏ ra 78.000 USD để "ring" về cho mình một chiếc xe mới .
 
Ngôi sao nước Anh đã lựa chọn chiếc Range Rover Sport 2,6 HST 4x4 được tinh chỉnh dưới bàn tay của Yianni Charalambous.
 
img
Wilshere đã từng rất chịu chơi khi chi 80.000 bảng Anh để tậu chiếc Mercedes SL500

Một người bạn thân của Wilshere nói: "Jack đã mua chiếc xe để cổ vũ bản thân mình bởi vì cậu ấy đã chán ngấy với cảnh phải ngồi nhà vì chấn thương mắt cá chân. "Cậu ấy như điên lên khi không có việc gì để làm và thế là Jack đã dành thời gian để lang thang trên Internet xem xét về các chiếc xe rồi quyết định đặt mua nó".

Tuy nhiên, hiện tại chiếc xế mới của Jack Wilshere sẽ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ..."để ngắm". Chấn thương ở mắt cá chân không cho phép tiền vệ trẻ tuổi này được "vi vu" trên chiếc xế hộp đắt tiền của mình. Theo tính toán thì có lẽ với chấn thương này, ngôi sao 19 tuổi của nước Anh sẽ không thể tự lái xe trong 6 tháng.
 
Theo TheSun