Sau khi đoạn phim Jeff Gordon, nhà vô địch Nascar đóng giả làm khách mua xe để trêu đùa nhân viên bán xe được tung ra, biên tập viên của trang mạng Jalopnik đã tố cáo rằng đoạn phim ghi lại quá trình Jeff Gordon lái chiếc Camaro là giả.

Sau khi biết về bài báo này, Jeff Gordon cùng đoàn làm phim quảng cáo Pepsi Max đã liên hệ với Jalopnik và ngỏ ý muốn chứng minh cho Travis biết đoạn phim đó hoàn toàn là thật. Được sự giúp đỡ của Jalopnik cũng như người bạn của thân của Travis, màn chứng minh này đã diễn ra một cách hoàn hảo. Kịch bản lần này hoàn toàn khác lần trước, Jeff Gordon sẽ đóng vai một tài xế taxi vừa mãn hạn 10 năm tù. Anh sẽ đón Travis trước cửa khách sạn. Tiếp đó xe cảnh sát xuất hiện, người lái taxi do Jeff thủ vai sẽ cố tình nói cho Travis biết rằng mình vừa ra tù và không muốn quay lại đó. Tiếp đó, Jeff tăng tốc và...