Bạn ngầm ghét ô-tô. Thú thật đi nào!

Bạn có nghĩ rằng ô-tô là nguyên nhân của mọi thứ tồi tệ trên thế giới của chúng ta? Ô-tô hủy họai không khí, tạo điều kiện cho sự du nhập của các vùng ngoại ô và giết chết con cái chúng ta.

Bạn thầm mừng với bất cứ điều gì khiến việc sử dụng hay mua bán ô-tô ở Mỹ giảm. Bạn tươi tỉnh với giá dầu tăng. Bạn yêu thích đường đông nghịt và các dự án sửa đường sá, hay bất cứ thứ gì khiến những “con quái vật” bốn bánh ra khỏi đường phố.

Bạn có một chiếc Volvo hoặc BMW, thậm chí cả hai, sao không chứ. Nhưng bạn không lái chúng, như những người sống ở ngoại ô vẫn làm. Bạn sống trong thành phố và sử dụng phương tiện công cộng để đi làm. Bạn chỉ lái xe vào cuối tuần nếu cần, đi về nông thôn hoặc cần đi thăm ai đó.

Tờ U.S. News đã cho thấy chúng ta lãng phí thời gian trong dòng xe một cách vô lý. Thực tế thực sự sốc: một người lái xe trung bình lãng phí đến gần cả tuần làm việc mỗi năm mắc kẹt trong dòng xe cộ chật ních ? Thử làm một phép tính nhé, 10 phút mỗi ngày mắc kẹt đã tương đương với 60 giờ đồng hồ một năm rồi.

Mọi người đều biết tắc đường khiến chúng ta tốn cả tấn tiền và xăng dầu: 78 tỷ USD mỗi năm. Tờ U.S. News đã muốn thuyết phục rằng kẹt xe chẳng khác gì điều đe dọa lớn nhất tới cuộc sống của người Mỹ.

Bạn có thể cho rằng việc tắc đường chẳng có hại gì cả? Nhưng theo tờ U.S. News và các chuyên gia của báo, tắc đường khiến chúng ta bệnh hơn về tinh thần cũng như thế chất và phá hủy cuộc sống gia đình của chúng ta. Những người hay bị tắc đường có huyết áp cao hơn và bất hạnh hơn. Các bà mẹ thì dành nhiều thời gian với con cái trên xe hơn là chăm sóc chúng tại nhà.

Kẹt xe cũng ảnh hưởng đến quyết định chọn chỗ làm và nơi ở. Điều đó cũng khiến chúng ta có xu hướng hay đi buýt và tàu hơn. Thêm nữa theo tờ U.S. News, nạn tắc đường cần “chịu trách nhiệm” về sự ăn mòn giá trị gia đình và khiến cho tiền của nhà nước bị tiêu tốn vào các phương tiện công cộng.

Theo WorldNetDaily