Sau vụ bỏ quên xe Porsche hồi đầu năm, cầu thủ Jermaine Pennant lại tiếp tục gây chú ý với "bộ cánh" chrome sáng bóng dành cho chiếc Aston Martin DBS của mình.
Những cầu thủ hiện đang chơi trong giải Ngoại hạng Anh luôn được ưu ái với mức lương cao ngất ngưởng. Do đó, họ thường không ngần ngại chi những khoản tiền khổng lồ cho các loại mặt hàng xa xỉ như ôtô. Không chỉ ôtô mới, những người theo nghiệp "quần đùi, áo số" còn rất chịu khó nâng cấp xế hộp để nổi bật giữa đám đông. Một trong số đó có tiền vệ Jermaine Pennant thuộc biên chế đội tuyển Stoke City.
Aston Martin DBS của Pennant trước khi được nâng cấp.
Tất nhiên, Jermaine Pennant nâng cấp chiếc Aston Martin DBS không phải vì tiền vệ người Anh thiếu tiền mua xe mới. Anh chính là người đã bị phạt 406 bảng Anh tiền đỗ xe vì bỏ một chiếc Porsche suốt mấy tháng tại ga tàu Tây Ban Nha hồi đầu năm nay.
Những người thạo tin cho biết, Pennant thậm chí quên mất việc mình từng sở hữu một chiếc xe tương tự. Chỉ đến khi Real Zaragoza, câu lạc bộ Pennant từng thi đấu tại Tây Ban Nha, liên lạc, anh mới nhớ đến sự tồn tại cua chiếc Porsche.
Tuy nhiên, Pennant lại phủ nhận thông tin trên. Theo cựu cầu thủ của Liverpool, anh chỉ bỏ lại chiếc xe trong thời gian 3 tuần. Trước đó, anh đã lái xe đến nhà ga để chuẩn bị lên máy bay về Anh và hoàn thành thỏa thuận với Stoke City.
"Sau khi ký hợp đồng với Stoke City, tôi không có thời gian để quay trở lại. Tuy nhiên, tôi đã nhận được vé phạt 480 EUR. Tôi đã nhờ bạn trả hộ và thanh toán sòng phẳng qua tài khoản ngân hàng. Để có cơ hội đến Stoke City thi đấu, số tiền 480 EUR không có gì to tát", cầu thủ 28 tuổi phát biểu.
Chiếc Mercedes-Benz McLaren SLR của Doncaster Rovers player El Hadji Diouf.
... và Porsche đen mờ của David Beckham.
Theo Dailymail