Nhân vật chính của câu chuyện là ông Brendan Joyce, một nhân viên kế toán 57 tuổi. Ông Joyce đã bòn rút tổng cộng 560.000 Bảng (tương đương 869.057 USD) từ quỹ ủng hộ của bệnh viện để mua hơn 100 chiếc xe.
 
img
Nhà ông Joyce ở.

Thay vì mua những chiếc xế thể thao đời mới và đắt tiền như Ferrari hoặc Porsche, ông Joyce lại săn lùng các "cỗ máy 4 bánh" hiếm và cổ. Ví dụ điển hình là Vauxhall Carlton, Morris Minor và dòng limousine đám tang.

img
Những chiếc xe được cất giữ trong garage.
 
Sau khi mua, ông Joyce đã cất trữ 105 chiếc xe tại hơn 80 garage khác nhau trong thành phố Bristol, Anh. Hàng tháng, ông phải chi 4.200 Bảng (khoảng 6.518 USD) để thuê garage chứa xe.

Hành vi của Joyce chỉ bị phát hiện khi ông rao bán một dàn xe, từ caravan đến móc kéo cấp thấp, trên eBay. Hậu quả, ông bố 2 con đã bị kết án tù 3 năm sau khi thừa nhận đã bòn rút tiền từ quỹ ủng hộ bệnh viện.

img
Ông Joyce bị mắc chứng cuồng mua sắm.
 
Trước đó, ông Joyce đã làm kế toán cho Above and Beyond, một tổ chức gây quỹ từ thiện cho 9 bệnh viện trung tâm tại Bristol, trong suốt 17 năm. Ban giám đốc Above and Beyond bắt đầu rà soát tài chính sau khi sa thải ông Joyce.

Khai nhận với cảnh sát, Joyce cho biết ông không còn đủ khả năng để chi trả tiền thuê garage hàng tháng nữa. Do đó, ông quyết định bán những chiếc xe mua từ tiền "bòn rút".

img
Triumph Stag
 
Phần lớn những chiếc xe ông Joyce mua đều không có giá trị lớn. Tất nhiên, trong đó vẫn có một vài chiếc nổi bật như Triumph Stag, Jaguar XJ, limousine đám tang và Morris Minor.

Theo nhiều người nhận định, ông Joyce mắc chứng cuồng mua sắm. Nếu không bị bắt, ông Joyce sẽ bán những chiếc xe cũ và tiếp tục mua hàng loạt "cỗ máy 4 bánh" mới để thỏa mãn cơn thèm.