Theo tờ West China City Daily đặt trụ sở tại Thành Đô, người đàn ông họ Zhou đã đến một đại lý bán xe tại quận Renhe thuộc thành phố Phan Chi Hoa và giả vờ là khách hàng tiềm năng. Sau đó, người đàn ông 26 tuổi đề nghị nhân viên đại lý cho mình lái thử chiếc BMW X5.

Anh ta khẳng định sẽ mua chiếc xe nếu lái thử và cảm thấy thích. Không chút nghi ngờ, nhân viên đại lý đã đồng ý. Có hai nhân viên bán hàng đã ngồi trong chiếc BMW X5 cùng anh chàng họ Zhou.

Trên đường thử xe, Zhou đã đột ngột đổi hướng và cố tình đâm hỏng chiếc BMW X5. Zhou đã đâm nát chiếc cột bên cạnh trạm thu phí và lao sang đường cao tốc. Hai nhân viên bán hàng đã xin Zhou hãy bình tĩnh và dừng xe.

Tuy nhiên, chiếc BMW X5 chỉ chịu dừng lại khi đến phía nam quận Renhe. Đáng tiếc thay, cơn giận của Zhou vẫn chưa hết. Sau khi ra khỏi xe, Zhou tìm thấy một cái thùng bằng sắt và bắt đầu đập chiếc BMW X5. "Hôm nay, tôi muốn làm bất kỳ điều gì mình thích", Zhou hét lên khi đập chiếc xe.

Nhân viên bán hàng của đại lý đã nhanh chóng gọi điện để báo cảnh sát. Khi bị thẩm vấn, Zhou khai nguyên nhân đập chiếc BMW X5 là do tức mẹ vợ cũ. Theo Zhou, mẹ vợ cũ đã coi thường anh ta. Gia đình thông gia nghĩ Zhou không xứng với người vợ cũ. Do đó, hai người đã ly dị với nhau.

"Cuối cùng tôi đã có thể hành động như một người đàn ông!", Zhou hét lên với đám đông vốn đã vây quanh anh ta khi sự việc xảy ra. Trước khi bị giải về đồn cảnh sát, Zhou còn khẳng định chiếc BMW X5 vẫn còn nguyên vẹn và không bị hư hỏng nặng.

Ước tính, sau sự việc trên, đại lý sẽ bị thiệt hại khoảng 80.000 Nhân dân tệ, tương đương 12.800 đô la Mỹ. Quả là cái giá đắt cho một ngày làm đàn ông đích thực của Zhou.