Theo thông tin từ giới truyền thông nước Anh, mới đây, một người đàn ông chưa rõ danh tính đã đột nhập vào garage Graypaul Ferrari tại Fort Kinnaird, gần Edinburgh và đập nát toàn bộ cửa sổ của chiếc siêu xe 612 Scaglietti. Qua camera an ninh đặt trong garage, có thể thấy 2 "hung khí" được sử dụng để phá hoại "ngựa chiến" nước Ý chính là rìu và dao.

Được biết, vào thời điểm trước khi vụ việc xảy ra, chiếc xe đang trong quá trình sửa chữa tại garage. Chủ sở hữu của chiếc Ferrari 612 Scaglietti "xấu số" chính là ông Rajinder Singh, một chủ thầu xây dựng đến từ Kilmacolm, Renfrewshire. Trước đó, ông Singh thường xuyên "ngồi trên đống lửa" sau vụ tấn công garage Graypaul Ferrari vào hôm 1/5 vừa qua.
 
img
Chiếc siêu xe đắt tiền của ông Rajinder Singh.

"Thật là một ác mộng. Chiếc xe vừa mới được mang đến garage để sửa bơm thì sự việc xảy ra. Tôi đã phải chi 207.000 bảng Anh (khoảng 322.392 USD) để mua chiếc xe. Ước tính, tôi sẽ mất khoảng 40.000 bảng (tương đương 62.298 USD) để sửa chữa thiệt hại", ông Singh chia sẻ.

"Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ quá trình phá hoại. Người đàn ông chỉ mất vài phút để phá hoại chiếc xe với một chiếc rìu. Sau đó, anh ta lấy ra một con dao và đâm vào lốp xe trước khi thản nhiên biến mất khỏi hiện trường", ông Singh cho biết thêm.

"Đây thực sự là một câu chuyện buồn. Tôi đã giao cho garage chiếc siêu xe trị giá hơn 200.000 bảng Anh của mình. Cuối cùng, họ trả lại cho tôi một chiếc xe bị hư hỏng nặng. Cảnh sát nghi ngờ có người cố tình trả thù tôi bằng cách phá hoại chiếc xe. Tuy nhiên, chẳng ai biết đó là xe của tôi. Cảnh sát khẳng định họ đang tiếp tục điều tra danh tính của thủ phạm nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối cụ thể", chủ nhân chiếc siêu xe nước Ý kết luận.

Theo DailyRecord