John Lennon được biết đến như một thiên tài âm nhạc nhưng có phần lập dị với những câu nói gây sốc và hành động khác người. Có thể nói, ông là một nghệ sĩ đích thực trong nghề nghiệp lẫn lối sống. Ngoài niềm đam mê âm nhạc, ông còn được biết đến như một tín đồ xế hộp. Lúc sinh thời, John Lennon là chủ sở hữu của một bộ sưu tập khá đồ sộ với những cái tên đình đám như Rolls-Royce Phantom V, Mini Cooper S, Iso Rivolta, Mercedes-Benz 600 Pullman, Austin Maxi, Alfa Romeo 2600 Sprint... 

img
Chiếc Rolls-Royce sặc sỡ của John Lennon.

Mới đây, Ferrari 300 GT Coupe 2+2 đời 1965, một trong những chiếc xe từng phục vụ huyền thoại âm nhạc thế giới, đã được rao bán. Theo kế hoạch, "ngựa chiến" Ferrari cổ sẽ được rao bán trong một sự kiện tổ chức tại bảo tàng Grand Palais, Paris vào ngày 5/2/2011 sắp tới. Thông tin này đã thu hút được một lượng người quan tâm khá lớn và ước tính giá trị chiếc xe sẽ rơi vào khoảng 120.000 đến 170.000 Euro.

img

Trong cuốn tiểu sử viết về John Lennon, tác giả Philip Norman kể lại: "Tháng 2 năm 1965, John đã vượt qua bài kiểm tra lái xe, đây là sự kiện khá nóng trên các mặt báo vì ông bị mắc chứng cận thị nặng. Đã có rất nhiều hãng xe sang trọng đến mời chào John mua xe như Maserati, Aston Martin, Jaguar... Cuối cùng,  John đã chọn cho mình chiếc Ferrari có tông màu xanh sáng với giá 2.000 bảng Anh".

img

John đã bán chiếc xe này cho một chủ sở hữu mới vào cùng năm đó khi mới đi được vỏn vẹn có 3.000 dặm. Cuối thập niên 1980, chiếc xe đã được công ty Modena Engineering mua lại đồng thời phục chế toàn diện về mặt cơ khí và kỹ thuật như lúc ban đầu vào giữa những năm 1990.