Giả vờ giúp đỡ, một người qua đường đã biến mất cùng chiếc Kawasaki ZX-6R của nạn nhân đang bị thương.
Cuối tuần vừa qua, ông Glenn Hawkins, 35 tuổi, trú tại Bristol, Anh, đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang điều khiển chiếc Kawasaki ZX-6R trị giá khoảng 8.000 Bảng (tương đương 12.541 USD). Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, một người đi xe đạp bất ngờ lao sang làn đường của Hawkins khiến ông bị ngã.
Hậu quả, ông Hawkins đã đập toàn bộ cơ thể xuống mặt đường, bị gãy xương đòn, rạn xương sườn và thủng phổi. Trong khi đó, người đi xe đạp không hề bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn của ông Hawkins.
"Tôi ngã ra khỏi xe và nằm trên mặt đường. Khi tỉnh dậy, tôi hỏi về chiếc môtô của mình. Một người nói với tôi chiếc xe đã bị ăn cắp", ông Hawkins chia sẻ với phóng viên tờ Daily Mail.
Được biết, ông Hawkins mới mua chiếc Kawasaki ZX-6R cách đó 1 tháng. Vụ tai nạn xảy ra khi ông Hawkins đang đưa chiếc xe thể thao Nhật Bản đến garage để bảo dưỡng. Tuy nhiên, thay vì trở về nhà với chiếc xe đã được chăm sóc cẩn thận, ông Hawkins lại phải nhập viện 5 ngày để điều trị vết thương.
"Nếu tóm được kẻ ăn cắp xe, tôi sẽ đánh cho hắn ta nhập viện cùng mình luôn. Giờ đây, tôi chỉ muốn tìm lại chiếc xe của mình", ông Hawkins giận dữ cho biết. "Nếu ai nhìn thấy chiếc xe của tôi hoặc tên trộm, hãy gọi cảnh sát!".
Hiện nay, lực lượng cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra và tìm kiếm chiếc Kawasaki ZX-6R bị ăn cắp.