Chưa rõ nguyên nhân vì sao, nhưng một cựu quân nhân đã lấy trộm một chiếc M60 từ một căn cứ quân sự trong vùng và hướng thẳng đến tòa nhà chính quyền ở trung tâm San Diego. Trên đường đến đó, cựu quân nhân này đã phá hỏng rất nhiều tài sản công cũng như riêng. 

Hàng chục chiếc xe cảnh sát chỉ dám bám theo và giữ khoảng cách bởi họ lo ngại rằng chiếc xe đã được lên sẵn đạn. Sau một thời gian dài truy đuổi, chiếc M60 chỉ dừng lại khi bị mắc kẹt ở dải phân cách giữa đường. Cảnh sát đã mở được cửa nắp ở trên xe và yêu cầu cựu quân nhân dừng ngay việc làm nguy hiểm đó lại. Tuy nhiên người này từ chối và tiếp tục kháng cự, cảnh sát buộc phải bắn chết cựu quân nhân này tại chỗ.