Người sở hữu Chiếc Lambretta cổ “độc” nhất và đắt nhất Việt Nam này  hiện nay là anh Võ Minh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Đô thị Việt Nam Á.

 Chiếc xe có “lai lịch” rất ly kỳ. Trước khi đến tay anh Minh Tùng, nó là của diễn viên Quang Đạt, người được không ít anh em nghệ sĩ gọi là “thằng điên” hoặc “gã gàn”. Năm 1991, Quang Đạt mua chiếc xe Lambretta nguyên bản với giá 5 chỉ vàng tại Phú Yên. Vì quá yêu nghề và quý trọng giới nghệ sĩ, anh mới nảy sinh ý định biến chiếc xe của mình thành một hiện vật lưu giữ chữ ký. Quang Đạt cho rằng: “Mỗi chữ ký là mỗi kỷ niệm và cũng là tấm lòng của những anh em khắc ghi vào đó”.

img
Võ Minh Tùng và chiếc xe 80.000 USD

 Phóng bút đầu tiên trên chiếc xe là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam lúc bấy giờ, Lê Tuấn Anh. Không ngờ cú ký “mở hàng” của Lê Tuấn Anh quá đắt khách. Các chữ ký của nhà quay phim lão thành Khương Mễ, NSND Lâm Tới, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, diễn viên Lê Công Tuấn Anh, Hồng Ánh, Việt Trinh, Trịnh Kim Chi, Ngọc Hiệp, Mỹ Duyên… lần lượt xuất hiện trên chiếc xe Lambretta cổ lỗ sĩ.

 Nhưng không phải hành trình xin chữ ký của nghệ sĩ Quang Đạt lúc nào cũng gặp thuận lợi. Chẳng hạn xin được chữ ký của Phillip Noyce, đạo diễn phim Người Mỹ trầm lặng, chàng diễn viên “gàn” này đã phải mai phục mấy ngày tại tiền sảnh khách sạn Caravelle. Có được “bút tích” của diễn viên Michael Caine, diễn viên chính trong phim này, anh phải tặng một bức sơn dầu. “Lấy” được chữ ký của diễn viên Lê Chánh thì phải đỡ tay để ông cầm bút vì lúc đó ông đã già yếu. Anh em nghệ sĩ còn nể sự “liều mạng” của Quang Đạt khi anh kiên trì tiếp cận để xin được chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

 Chiếc xe Lambretta cổ đã cùng Quang Đạt rong ruổi khắp nơi, trong đó có những chuyến đi rất ý nghĩa như hành trình xuyên Việt thu thập chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.

 Bây giờ, chiếc xe đã thuộc về chủ nhân khác. Võ Minh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Đô thị Việt Nam Á đã bỏ ra 80.000 USD để tậu nó. Anh Tùng nói: “Đó là cái duyên vì tôi biết có những người đã trả giá như vậy hoặc hơn mà anh Quang Đạt vẫn không bán”.

 Quang Đạt đồng ý bán chiếc xe mà anh rất yêu quý là vì “cái tâm” của người mua. Minh Tùng từng ủng hộ vật chất để xây dựng Bảo tàng Điện ảnh Việt Nam tại Bình Thuận do Quang Đạt làm “chủ xị”. Chàng giám đốc trẻ này còn mua chiếc xe với mục đích sẽ đem ra bán đấu giá gây quỹ từ thiện trong thời gian sắp tới.
 
(Theo Thanh niên)
Theo báo Bình Dương