Sáng ngày 12/05/2012, tại hồ câu Xuân Quế - Gia Lâm – Hà Nội, nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng ra đường để chiêm ngưỡng dàn xe Gold Wing của câu lạc bộ GoldWing Hà Nội tập hợp để diễn tập cho giải đua xe đạp nam quốc tế “Đồng bằng Bắc Bộ” 2012. Đây là sự kiện thường kỳ trước mỗi giải đua của câu lạc bộ Motor Hà Nội – Đơn vị chủ quản của câu lạc bộ Honda Gold Wing. Câu lạc bộ hiện sở hữu 14 chiếc Gold Wing, trong đó có 8 chiếc đời năm 2008 và 6 chiếc là đời năm 2012.

Không phải ngẫu nhiên mà Honda Gold Wing được mệnh danh là 1 chiếc “Limuosine” 2 bánh. Chiếc xe sở hữu những tính năng chỉ có trên ô tô như: Hệ thống cân bằng điện tử, GPS, hệ thống loa 6.1, túi khí (AirBag) cho người lái… Như anh Nhật Anh (nickname: Cu Tý) thì: “Với chức năng và khả năng vận hành của Gold Wing, bạn có thể lái xe đi 500km liên tục mà không thấy vấn đề gì”

img
Anh Lân - Chủ tịch câu lạc bộ Motor Hà Nội họp hướng dẫn lộ trình cho anh em

Anh Nguyễn Văn Lân, chủ tịch Câu lạc bộ Motor Hà Nội có mặt từ khá sớm để chuẩn bị và sắp xếp buổi họp chuẩn bị cho giải đua xe đạp. Những cung đường đoàn sẽ đi, đoạn đường khó, hẹp, nhiều xe tải đều được thông tin để anh em dẫn đoàn có một chuyến đi an toàn và thành công. Câu lạc bộ Motor Hà Nội trong bao năm qua vẫn là lá cờ đầu trong các phong trào của thành phố cũng như cả nước. Các chuyến đi của câu lạc bộ Motor Hà Nội là những hoạt động phục vụ hoạt động xã hội như: hoạt động từ thiện, hỗ trợ các chuyến đi của các nguyên thủ quốc gia, bảo vệ lộ trình đoàn đua. Gần nhất là những chuyến đi quảng bá hình ảnh cho câu lạc bộ hướng tới cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (2/9/1962) với câu lạc bộ motor Hạ Long và Đà Nẵng.

Sau buổi họp về lộ trình di chuyển, các thành viên bắt đầu tập trung chuẩn bị cho xe. Mỗi chiếc xe đều phải chuẩn bị kỹ càng trước khi tham gia bảo vệ những giải đấu. Từ chuẩn bị cột cờ, dán logo, đến phân chia nhiệm vụ, thứ tự từng xe đi trong đoàn. “Chuẩn bị kỹ càng và chấp hành kỷ luật đội thể hiện sự chuyên nghiệp của câu lạc bộ, cũng là tiền đề để có một giải đấu thành công” – Anh Lân chia sẻ.

img

Anh Trà - Hội phó câu lạc bộ đang dán logo cho từng chiếc xe


Honda Gold Wing sở hữu động cơ 1832cc, chiều dài cơ sở 2635mm, rộng 945mm, cao 1455mm. Để sở hữu một chiếc xe motor động cơ 1,8L như vậy bạn phải có một bằng A2 để được phép điều khiển chiếc xe có động cơ trên 175cc. Bên cạnh đó với ngoại hình cồng kềnh, thể lực là yếu tố không thể thiếu khi lái xe. Một chiếc Honda Gold Wing 2012 hiện nay ra biển để lưu thông tại Việt Nam có giá hơn 50.000 USD. Bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để sở hữu một chiếc xe máy nhưng xem ra để duy trì được niềm đam mê với chiếc xe không phải là điều dễ dàng. Một năm có tới gần chục giải lớn nhỏ cần sự hộ tống của đoàn xe Gold Wing, mỗi giải diễn ra cũng lên tới 4,5 ngày liên tục. Khó mà tưởng tượng những giám đốc, chủ tịch tập đoàn thường ngày mặc áo cổ cồn, làm việc trong điều hòa cả ngày lại đi hằng trăm km dưới nắng nóng, ăn uống kham khổ như vậy. Chưa kể có những chặng đường dài, vì nhiệm vụ mà anh em nhịn đói đã đành, nhưng cái nhu cầu giải quyết “nỗi buồn” tưởng chừng không thể đừng nhưng vẫn phải nhịn để theo sát đoàn đua.
img
Những vị giám đốc thường ngày xe ô tô đưa đón nay lại dầm mình dưới nắng bụi để theo đuổi đam mê của họ

img
Tập huấn tay lái để có được những chuyến đi thành công

Anh Nhật Anh, người đang sở hữu chiếc Gold Wing 2012 vừa cập bến cách đây 2 ngày, hài hước: “Một năm có khoảng chục giải, tôi vẫn sốt sắng nhất là trước những giải đua xe, vất vả nhưng vui, giải nào tôi cũng tham gia, thiếu mỗi giải cưới vợ là chưa tham gia thôi”. Đó là tâm sự của những người chưa lập gia đình, còn với những thành viên có gia đình, câu chuyện khó khăn hơn. Trước giải đấu cả tháng, các anh đã phải rào trước đón sau để xin phép vợ, “Gia đình cũng ủng hộ những chuyến đi của mình vì đó đều là những hoạt động có ích cho xã hội, không vụ lợi” – Anh Trà, Hội phó câu lạc bộ tâm sự. Chơi xe motor tiền tỷ đâu phải dễ.

Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm, là một hành trình mang đến niềm vui cho các thành viên trong câu lạc bộ. Nhìn các anh luyện tập giữa trưa mùa hè nắng gắt, những giọt mồ hôi lăn trên má nhưng đâu đó vẫn trên môi mỗi người một nụ cười của niềm đam mê.