Gần đây, nam ca sỹ Justin Bieber đã chuyển nhà đến sống ở bang California, Mỹ. Nam ca sỹ 19 tuổi đã mua một căn nhà trong khu phố thượng lưu ở California vào hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Tuy nhiên, dường như đi đến đâu, Justin Bieber cũng gặp rắc rối với người xung quanh và cảnh sát. Theo đó, những người hàng xóm mới tại khu Calabasas đã kêu ca về việc nam ca sỹ trẻ "phá vỡ sự bình yên của khu phố".

Theo trang tin TMZ, Hiệp hội những người sở hữu nhà tại khu The Oaks, Calabasas, California đã nhận không ít lời phàn nàn của hàng xóm về Justin Bieber. Phần lớn hàng xóm đều "ngứa mắt" với hành động rồ ga, tăng tốc ầm ỹ trên phố của nam ca sỹ.

Justin Bieber bị buộc phải rời khỏi ghế lái siêu xe 1
Khu vực nhà mới của Justin Bieber tại California, Mỹ.

Không dừng ở đó, Justin Bieber còn nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát giao thông hỏi thăm. Sáng sớm hôm thứ tư vừa qua, giọng ca Baby đã bị cảnh sát chặn xe sau khi lái chiếc Ferrari màu trắng qua khu vực có biển yêu cầu dừng lại. Đến khi kiểm tra giấy tờ, cảnh sát lại phát hiện Justin Bieber không có bằng lái hợp lệ của bang California.

Theo luật, các cư dân mới phải có bằng lái hợp lệ sau 10 ngày chuyển đến sống tại bang California. Có vẻ như nam ca sỹ 19 tuổi đã lờ đi quy định trên.

Sau đó, cảnh sát đã yêu cầu Justin Bieber rời khỏi ghế lái chiếc siêu xe Ferrari đắt tiền. Hành khách ngồi trong xe cùng với Justin Bieber phải thay nam ca sỹ để lái chiếc Ferrari về nhà.

Nếu muốn tiếp tục tự mình điều khiển xe tại bang California, Justin Bieber phải có bằng lái hợp lệ. Chắc chắn Justin Bieber cũng không thể lách luật vì cảnh sát thường xuyên "lượn lờ" quanh khu vực nhà của nam ca sỹ. 

"Đừng lái xe ở tốc độ cao, đi qua khu vực có biển yêu cầu dừng lại và lực lượng cảnh sát sẽ biến mất", thành viên trang Facebook của cộng đồng cư dân Calabasas viết.

Đây không phải là lần đầu tiên Justin Bieber bị phàn nàn về hành vi lái xe trên phố. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, nam ca sỹ từng bị cựu ngôi sao bóng bầu dục Keyshawn Johnson chỉ trích. Thậm chí, Justin Bieber còn bị miêu tả "lái xe như một đứa trẻ hoảng loạn".