Từng được Đại sứ Vương quốc Bỉ ca ngợi là “Huyền thoại sống về Jazz ở Việt Nam”, ngoài tình yêu với nhạc Jazz, ít ai biết ông còn có niềm đam mê với Vespa.
NSƯT Quyền Văn Minh trên sân khấu.
Nhắc đến nghệ sĩ kèn saxophone Quyền Văn Minh là nhắc đến nhạc Jazz. Ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn và giảng dạy nhạc Jazz tại Việt Nam. Chọn một dòng nhạc “dành cho Tây”, kén người nghe, nên Quyền Văn Minh đã gặp không ít khó khăn con đường nghệ thuật của mình. CLB nhạc Jazz cứ mở rồi đóng vì không ít lý do, nhưng Quyền Văn Minh chưa bao giờ vì khó khăn mà từ bỏ tình yêu của mình.
Nghệ sĩ Quyền Văn Minh vẫn say sưa nói về Jazz – nhưng hôm nay tôi chú ý về chiếc xe hơn, chiếc Vespa PX của ông mới được sơn lại? Vỗ vai tôi, ông tâm đắc: “Tôi mê Vespa như yêu Jazz đấy”.
“Tôi mê Vespa như yêu Jazz đấy”
Tình yêu Vespa trộn lẫn trong đam mê Jazz.
Mê Vespa là thế, vậy mà có lúc ông bất đắc dĩ phải từ bỏ Vespa.
Chiếc PX này rồi sau đó được “gả” cho một “anh Tây” mê nhạc Jazz. Qua lời Quyền Văn Minh nói thì anh chàng sinh viên này mê Jazz vô cùng, có cả một quãng thời gian, không ngày nào chàng trai này không xuất hiện để nghe Jazz và luôn là người đến đầu tiên, ra về cuối cùng.
"Người tình" Vespa PX của Quyền Văn Minh.
"Người tình" tiếp theo của ông là chiếc Vespa Excel 150cc. Quyền Văn Minh bật mí: “Chiếc xe đấy tôi mua được giá “hời” lắm, có 900 nghìn nhé”. Thì ra một lần đi diễn qua nhà người bạn, thấy có chiếc xe phủ kín bụi, ông nhìn qua biết là Excel 150cc liền hỏi mua. Giá chiếc xe là một triệu, người bạn còn hào phóng “lại quả” 100.000 đồng.
Chú ngựa sắt tiếp theo của Donkihote nhạc Jazz là chiếc xe Vespa PX màu vàng hiện tại. Chiếc xe đã đi theo ông được 3 năm nay. NSƯT Quyền Văn Minh vui vẻ chia sẻ rằng, chú Vespa này đã cùng ông đón người vợ Mỹ cũng mê nhạc Jazz: bà Deborah Alonso. Có lẽ hiếm có ai như bà Deb, người đã từ bỏ chức Tổng giám đốc tập đoàn Ford Việt Nam, ở lại Việt Nam, cưới người đàn ông đã từng nói trong một bài phỏng vấn rằng: “Tôi yêu Jazz hơn yêu vợ”. Không phải người phụ nữ nào cũng chấp nhận điều đó, đơn giản vì bà cũng yêu nhạc Jazz và bà yêu những người đàn ông biết sống với niềm đam mê.
NS Quyền Văn Minh bên chiếc Vespa PX của mình.
Cứ thế, người nghệ sĩ lãng du cùng chiếc Vespa, cứ đi, đi để mang nhạc Jazz đến gần với mọi người hơn. Giống như chàng Donkiote cùng chú ngựa già Rocinante vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc hành trình của họ. Trước khi từ biệt, Quyền Văn Minh dí dỏm: “Nếu có một ngày Thượng Đế đổi tiền thành những nốt nhạc và niềm đam mê, thì lúc đó tôi sẽ là triệu phú.”