Cô hiệu phó mà chúng tôi muốn nhắc đến trong bài viết chính là chị Văn Thuỳ Dương, con gái út của giáo sư Văn Như Cương. Nối tiếp sự nghiệp của giáo sư Văn Như Cương, chị Dương hiện đang đảm nhiệm công việc điều hành trường THPT Lương Thế Vinh tại Hà Nội.

Mặc dù sinh ra trong gia đình gia giáo và làm nghề “gõ đầu trẻ” vốn được cho là cần sự nghiêm khắc nhưng chị Dương lại là một người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Bằng chứng là ở những chuyến rong ruổi trên các cung đường cùng gia đình và bạn bè bằng chính những chiếc xe do chị tự cầm lái.


Cô phó hiệu trưởng Văn Thuỳ Dương cùng chiếc xe Porsche Cayenne trên những cung đường.

Cô phó hiệu trưởng Văn Thuỳ Dương cùng chiếc xe Porsche Cayenne trên những cung đường.

Gặp gỡ chị Dương ngay tại văn phòng, chúng tôi cảm thấy cô hiệu phó trường Lương Thế Vinh khá gần gũi và giản dị. Khi chuyện trò, chị Dương bộc lộ rõ sự cá tính của mình khi trả lời câu hỏi về những chiếc xe đã “qua tay” chị hay những cung đường chị đã đi.

Nếu xét về "thâm niên" vần vô lăng, chị Dương đã có hơn 13 năm lái xe. Từ những năm 2002, chị Dương đã là một trong những người phụ nữ hiếm hoi đi thi bằng lái ô tô. Kể từ đó, chị đã từng lái qua nhiều dòng xe khác nhau như chiếc sedan BMW 3-Series. Vì cảm thấy BMW 3-Series không đáp ứng được nhu cầu của mình, chị đã thay đổi sang dùng xe SUV X5. Tiếp đến là chiếc SUV cỡ lớn Porsche Cayenne và hiện chị đang sử dụng xe Range Rover được sơn mờ độc đáo để phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Ngoài ra, gia đình chị còn sở hữu một chiếc xe bán tải Ford Ranger. Chị Dương bật mý, trong thời gian tới, có thể chị sẽ thay đổi từ Ford Ranger sang chiếc xe bán tải cỡ lớn F-150 để thoả mãn đam mê “xe to” của mình.

Với mỗi chiếc xe, chị đều có tình cảm riêng nên mỗi lần thay đổi xe, chị thường cảm thấy đôi chút sự hụt hẫng. Thậm chí, chị còn tâm tình với mỗi chiếc xe trước khi xe lên đường theo chủ mới. Chị coi đó như một sự chia tay dành cho những chiếc xe mà chị không thể giữ lại bên mình.


Chị Dương cùng cô con gái nhỏ Tô Sa bên chiếc xe Range Rover.

Chị Dương cùng cô con gái nhỏ Tô Sa bên chiếc xe Range Rover.

Với chị Dương, mỗi chiếc xe giống như một ngôi nhà di động. Chính vì lẽ đó, chị luôn có sự gắn kết với mỗi chiếc xe mà chị đã từng sử dụng. Chị chia sẻ, mỗi chiếc xe của chị luôn được chị trang bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết cho một ngày đi làm hoặc một chuyến đi chơi để có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu. Do đó, chị thích một chiếc xe to vì có nhiều không gian để sắp xếp hành trang của mình và “xe to thì chở được nhiều bạn bè hơn”.


Dù bận rộn với công việc nhưng cô hiệu phó vẫn tranh thủ tự tay mình chăm sóc những chiếc xe.

Dù bận rộn với công việc nhưng cô hiệu phó vẫn tranh thủ tự tay mình chăm sóc những chiếc xe.

Theo cô hiệu phó trường Lương Thế Vinh, việc điều khiển được một chiếc xe to trên từng cung đường khiến chị có cảm giác được làm chủ và tìm được chính mình. Không như nhiều phụ nữ khác thường chỉ sử dụng xe ô tô để đi làm hoặc đi chơi loanh quanh, chị Dương đã từng tự mình cầm lái chiếc xe Range Rover đi các cung đường đèo Tây Bắc hay lái xe đưa gia đình đi xuyên từ Hà Nội đến Đà Nẵng để du lịch.

Chị Dương cho rằng, một chiếc xe to sẽ đáp ứng được những nhu cầu đi lại của bản thân tốt hơn một chiếc xe sedan đẹp đẽ chỉ để đi phố. Bên cạnh dods, một chiếc xe to như dòng SUV mang đến cảm giác an toàn hơn bởi hệ thống khung gầm chắc chắn.


Cô phó hiệu trưởng thích những chiếc xe to nên dù chiếc Ford Mustang có động cơ tới 420 mã lực cũng không đáp ứng được yêu cầu đi lại.

Cô phó hiệu trưởng thích những chiếc xe to nên dù chiếc Ford Mustang có động cơ tới 420 mã lực cũng không đáp ứng được yêu cầu đi lại.

Không những thế, là một người phụ nữ "thích chinh phục" nên chị Dương muốn tìm cảm giác làm chủ những chiếc xe đồ sộ và tự mình cầm lái để vượt qua thử thách của những cung đường. Ngoài ra, khi lái xe, chị Dương cũng tìm được sự tĩnh lặng trong tâm hồn khi có thể bỏ qua tất cả mọi việc để tập trung điều khiển chiếc xe. Chị cho rằng đó chính là cách “thiền” của chị để tìm được sự cân bằng giữa cuộc sống, công việc và sở thích.

Với cô hiệu phó trường Lương Thế Vinh, niềm đam mê chính là “thuần hoá” và “chinh phục” những chiếc xe to để tìm thấy chính mình. Nhiều đàn ông nhận xét chị là người phụ nữ cá tính và khác biệt so với những phụ nữ bình thường. Trong khi đó, chị Dương luôn cho rằng mình cũng như những người phụ nữ khác và điều quan trọng nhất với chị khi lái xe chính là để trở về với gia đình một cách an toàn. Đó mới là điều mà chị luôn tâm niệm khi ngồi sau tay lái.

Nếu các bạn có vô tình nhìn thấy một phụ nữ lái chiếc xe to, đeo chiếc túi to thì rất có thể đó chính là cô hiệu phó “lạ đời” của trường THPT Lương Thế Vinh.