Qua những bộ phim dài tập như: Cổng trường thời mở cửa, Luật đời, Vòng nguyệt quế, Cổ vật (Cảnh sát hình sự),…gương mặt Diệu Hương đã trở nên thân thuộc với đông đảo khán giả truyền hình Việt Nam.

Hiện tại, mặc dù rất bận rộn với hai bộ phim “Siêu thị tình yêu” và “Cuồng phong”, Diệu Hương vẫn gặp tôi trong giờ nghỉ ngắn ngủi tại trường quay.

Và trong câu chuyện Diệu Hương kể về một ngày làm việc, luôn thấp thoáng người bạn đồng hành của chị - một chiếc ô tô!

img

…người “liều số 1”

Ngày ấy, Diệu Hương vừa phải đi diễn xa, vừa phải lo việc học hành, quê thì ở Nam Định, nên việc có ô tô và tự mình lái vô cùng cần thiết với chị.

“Mình học lái ô tô đúng một buổi tối ở Trung Hòa – Nhân Chính và chỉ trả công “thầy” có một bữa cơm. Ngay hôm sau mấy anh chị em rủ nhau đi mua xe. Lúc đó, mình còn chưa biết lùi xe” - Diệu Hương kể về ngày đầu được người bạn gái thân thiết dạy lái xe và nhận mình là người “liều số 1”!

“Mình mua xe để học lái, lỡ có làm hỏng thì cũng là hỏng xe của mình, chứ làm hỏng xe của người khác thì áy náy lắm.” – Diệu Hương vui vẻ nói. Và chị vẫn bật cười khi nhớ tới lần đi bảo hiểm thân vỏ cho xe. Anh thợ làm xe cho Hương đã phải lắc đầu: “Xe đẹp mà chỗ nào cũng xước. Chắc anh phải nhúng cả chiếc xe của em vào bể sơn thôi”.

Và khi đã “lái lụa”: “Lái ô tô còn dễ hơn cả xe máy!”

Tuy nhiên, chỉ mất một thời gian ngắn Diệu Hương đã thành “lái lụa”. Ngày ngày, Hương tự lái xe đi làm, đi chơi và chạy cả trăm cây số về quê ở tận Nam Định. Chiếc xe thực sự trở thành một phần quan trọng cho cuộc sống và công việc của Diệu Hương.

Hỏi về kinh nghiệm học lái xe, Hương nói: “Điểm mạnh của mình chính là sự tự tin. Phụ nữ không dám học lái xe nhiều khi vì “nhát”. Thực tế, ô tô còn an toàn và dễ điều khiển hơn cả xe máy. Học lái ô tô hay việc gì cũng vậy, chỉ cần mình tự tin và cẩn thận là sẽ thành công.”.

Nhận mình là người liều lĩnh nhưng Diệu Hương luôn chú ý đến việc an toàn: “Mình không lái xe khi thấy mệt mỏi hay tinh thần bất ổn. Thi thoảng mình vẫn gọi Taxi hoặc bắt xe ôm để đi làm” – Hương chia sẻ.

…xe là trợ thủ đắc lực cho nghiệp diễn…

Chiếc xe gắn bó với Diệu Hương đã mấy năm. Xe “cõng” cho Hương “một gánh” đạo cụ diễn xuất. Có xe đi cùng, cần gì là có. Xe không khác một “căn phòng di động”của Hương. “Chiếc xe là trợ thủ đắc lực cho nghiệp diễn của mình” – Diệu Hương khẳng định.

Ngày nào cũng vậy, 6 giờ sáng, Diệu Hương lái xe đi làm. Nghe một bản nhạc yêu thích trên chiếc xe thân thuộc là cách Hương lấy cảm hứng cho một ngày mới bắt đầu.

Cùng Diệu Hương đi diễn ở khắp nơi, chiếc xe còn là nơi Hương xả Stress. “Dễ chịu nhất là khi rảnh rỗi được lái xe vòng vòng dạo phố. Thấy tâm hồn bình yên lắm.” – Hương nói về một “sở thích” của riêng mình.

“Xe là người bạn của mình, gắn liền với bao nhiêu vui buồn nghề diễn. Và khi người bạn ấy vẫn tốt thì mình không đổi” – Diệu Hương không hề có ý định thay xe. Với Diệu Hương, điều quan trọng nhất là chiếc xe hữu ích cho nghiệp diễn chứ không phải một cách thể hiện thời trang.

12 giờ trưa, Diệu Hương giữ tôi ở lại để cùng dùng bữa. Tôi không ở lại được, chị cười: “Vậy thì chị lại cơm hộp trên xe”. Hình ảnh Diệu Hương với bữa trưa trong xe đã quen thuộc với mọi người. Nghề diễn viên không “nhàn” như người ta vẫn nghĩ.

Chia tay, Diệu Hương không quên nhắn nhủ: "8-3, Diệu Hương mong niềm vui, hạnh phúc cho tất cả phụ nữ. Chúc độc giả nữ của AutoPro luôn vui vẻ, tự tin và lái xe an toàn".