(AutoPro) - Vừa sáng chói trên đường đua những năm đầu 1960, “chú báo” dũng mãnh Cheetah của Chevrolet đã bất ngờ ra đi vĩnh viễn. Sau hơn 40 năm, mạch sống của một huyền thoại tiếp tục được khơi lại với phiên bản hạn chế số lượng Chevrolet Cheetah 2008.
Không muốn lép vế Cobra chỉ còn cách tạo ra một mẫu xe mới ngang ngửa với nó. Bill Thomas, kỹ sư đại tài của Chevrolet, người được mệnh danh là “Ông Corvette” do có những thiết kế xe đua Corvette nổi tiếng luôn trăn trở suy nghĩ đó. Cuối cùng với sự hỗ trợ của những người bạn, giấc mơ được hoàn thành. Cheetah ra đời tại California, lật một trang mới cho tốc độ xe hơi: 298 km/h ở đường đua Road America và 346 km/h ở đường đua Daytona.
Khi Cheetah ra mắt đã nhận được liên tiếp tiếng tán dương của người xem. Trong suốt giải đua năm 1964, cái tên Cheetah luôn được xướng lên trên bục cao nhất. Kết thúc giải đua danh tiếng SCCA, nó đã giành được 11 chiến thắng oanh liệt.
Một đối thủ ngang sức ngang tài với Cobra lóe sáng! Niềm vui còn âm ỉ trong lòng các fan hâm mộ Chevrolet thì một điều trớ trêu xảy ra. Chevrolet chấm dứt tài trợ cho đội đua Cheetah và một đám cháy năm 1965 đã thiêu rụi nhà máy sản xuất Cheetah. Những chiếc Cheetah “chết”, kéo theo giấc mơ đối đầu Cobra kết thúc. Theo ước tính, có khoảng 16-25 chiếc Cheetah đã được sản xuất.
Giống như Carroll Sheblby tái sinh Cobra, Bill Thomas cũng đã quyết định dựng lại mẫu Cheetah xưa. Trong hai phiên bản coupe và roadster, Cheetah vẫn giữ vẹn đường nét thiết kế xe nguyên bản cùng với động cơ 5,7 lit V8 và các chi tiết được nâng cấp. Dưới đây là hình ảnh của Cheetah phiên bản 2008.